HÃY KHÁT KHAO ĐỨC KITÔ
(Bài giảng thánh lễ mừng kính Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Bổn Mạng Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ)
Hôm nay (26/9/2004), nhân dịp Chúa nhật, có đông đảo giáo dân quy tụ, chúng ta mừng sớm lễ Bổn Mạng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị cha chung mến yêu của chúng ta.
Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ vắn tắt hai điều:
Thưa các thiên thần là những vị thần sáng ở gần Chúa. Các ngài bay đi, khi được Chúa sai đi. Các ngài được sai đi, để thi hành ý Chúa, như giữ trật tự, chuyển đạt ý Chúa, bảo vệ con người.
Vai trò của các thiên thần được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Ngay từ khởi thuỷ, Đức Tổng Lãnh Micae đã lãnh đạo các thần lành đánh đuổi Lucife và các thần phản loạn. Ngay từ khởi đầu Phúc Âm, Đức Tổng Lãnh Gabriel đã hiện đến truyền tin cho Đức Mẹ.
Hiện nay, các đấng thiên thần vẫn được sai đến từng người, từng cộng đoàn. Sai đến vì mục đích nào?
Theo tôi nhận xét qua các giáo huấn Công đồng, qua các huấn dụ Toà Thánh, qua các phong trào tu đức mới, qua các lòng đạo của khắp nơi, thì một trong những mục đích lớn, mà các thiên thần đang thực hiện theo thánh ý Chúa, là kêu gọi mọi người hãy khát khao Đức Giêsu Kitô, là Đấng Cứu độ duy nhất.
Dù kêu gọi cách nào, các thiên thần hôm nay cũng đang nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu phán xưa:
“Ai khát, hãy đến với Ta. Ai tin Ta, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy nước hằng sống” (Ga 7,38). Thánh Gioan cắt nghĩa: “Đức Giêsu muốn nói về Thánh Thần, mà kẻ tin Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,39).
Tôi nghĩ rằng: Thời buổi này, quỷ dữ đang tìm mọi cách lôi cuốn người ta vào những cơn khát xấu xa mê hoặc, thiếu đạo đức, lợi dụng đạo đức, phản đạo đức. Để chống lại ác quỷ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang sai các thiên thần của Người đến với chúng ta, kêu gọi mọi người hãy khát khao Đức Kitô. Chính Đức Kitô mới là Đấng cứu độ.
Đây cũng là điều chính Đức Cha Micae đã thấy.
2/ Đức Cha Micae muốn gì nơi chúng ta?
Khẩu hiệu của Đức Cha Micae là “Đức Kitô trong anh chị em”. Đức Cha Micae viết khẩu hiệu này không những trên giấy, nhưng nhất là trên chính cuộc đời Ngài. Một cuộc đời dài luôn giảng về Đức Kitô, luôn làm chứng về Đức Kitô, luôn đi đến với Đức Kitô, luôn khao khát Đức Kitô, luôn cầu nguyện và hy sinh với Đức Kitô.
Khao khát của Đức Cha là chính Đức Kitô ngự trong từng người chúng ta. Đức Cha mong mỗi người chúng ta hãy sống lời Đức Kitô, tin cậy Đức Kitô, ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, gắn bó tuyệt đối với Đức Kitô, đón nhận thánh giá của Đức Kitô.
Tôi có cảm tưởng là Đức Tổng Lãnh Micae đã và đang hoạt động trong Đức Cha Micae, để kêu gọi và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay nhiều người đang mất hướng. Chạy theo những khát vọng sai lầm là tự huỷ. Đón nhận Đức Kitô là đón nhận chính Đấng đã phán: “Ta là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6).
Với chia sẻ vắn tắn trên đây, tôi thiết tha xin anh chị em, khi cầu nguyện cho Đức Cha Già Micae, hãy đón nhận lời các thiên thần đang kêu gọi và điều Đức Cha Già Micae hằng mong muốn.
“Hãy khao khát Đức Kitô”. “Hãy đón nhận Đức Kitô vào trong lòng chúng ta”. Amen.
(Bài giảng thánh lễ mừng kính Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Bổn Mạng Đức Cha Nguyễn Khắc Ngữ)
Hôm nay (26/9/2004), nhân dịp Chúa nhật, có đông đảo giáo dân quy tụ, chúng ta mừng sớm lễ Bổn Mạng Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, vị cha chung mến yêu của chúng ta.
Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ vắn tắt hai điều:
- - Các thiên thần là ai?
- - Đức Cha Micae muốn gì nơi chúng ta?
Thưa các thiên thần là những vị thần sáng ở gần Chúa. Các ngài bay đi, khi được Chúa sai đi. Các ngài được sai đi, để thi hành ý Chúa, như giữ trật tự, chuyển đạt ý Chúa, bảo vệ con người.
Vai trò của các thiên thần được nhắc đến nhiều lần trong Kinh Thánh. Ngay từ khởi thuỷ, Đức Tổng Lãnh Micae đã lãnh đạo các thần lành đánh đuổi Lucife và các thần phản loạn. Ngay từ khởi đầu Phúc Âm, Đức Tổng Lãnh Gabriel đã hiện đến truyền tin cho Đức Mẹ.
Hiện nay, các đấng thiên thần vẫn được sai đến từng người, từng cộng đoàn. Sai đến vì mục đích nào?
Theo tôi nhận xét qua các giáo huấn Công đồng, qua các huấn dụ Toà Thánh, qua các phong trào tu đức mới, qua các lòng đạo của khắp nơi, thì một trong những mục đích lớn, mà các thiên thần đang thực hiện theo thánh ý Chúa, là kêu gọi mọi người hãy khát khao Đức Giêsu Kitô, là Đấng Cứu độ duy nhất.
Dù kêu gọi cách nào, các thiên thần hôm nay cũng đang nhấn mạnh đến lời Chúa Giêsu phán xưa:
“Ai khát, hãy đến với Ta. Ai tin Ta, hãy đến mà uống. Như Kinh Thánh nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy nước hằng sống” (Ga 7,38). Thánh Gioan cắt nghĩa: “Đức Giêsu muốn nói về Thánh Thần, mà kẻ tin Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,39).
Tôi nghĩ rằng: Thời buổi này, quỷ dữ đang tìm mọi cách lôi cuốn người ta vào những cơn khát xấu xa mê hoặc, thiếu đạo đức, lợi dụng đạo đức, phản đạo đức. Để chống lại ác quỷ, Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang sai các thiên thần của Người đến với chúng ta, kêu gọi mọi người hãy khát khao Đức Kitô. Chính Đức Kitô mới là Đấng cứu độ.
Đây cũng là điều chính Đức Cha Micae đã thấy.
2/ Đức Cha Micae muốn gì nơi chúng ta?
Khẩu hiệu của Đức Cha Micae là “Đức Kitô trong anh chị em”. Đức Cha Micae viết khẩu hiệu này không những trên giấy, nhưng nhất là trên chính cuộc đời Ngài. Một cuộc đời dài luôn giảng về Đức Kitô, luôn làm chứng về Đức Kitô, luôn đi đến với Đức Kitô, luôn khao khát Đức Kitô, luôn cầu nguyện và hy sinh với Đức Kitô.
Khao khát của Đức Cha là chính Đức Kitô ngự trong từng người chúng ta. Đức Cha mong mỗi người chúng ta hãy sống lời Đức Kitô, tin cậy Đức Kitô, ở lại trong tình yêu của Đức Kitô, gắn bó tuyệt đối với Đức Kitô, đón nhận thánh giá của Đức Kitô.
Tôi có cảm tưởng là Đức Tổng Lãnh Micae đã và đang hoạt động trong Đức Cha Micae, để kêu gọi và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống. Trong cuộc sống hôm nay nhiều người đang mất hướng. Chạy theo những khát vọng sai lầm là tự huỷ. Đón nhận Đức Kitô là đón nhận chính Đấng đã phán: “Ta là đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6).
Với chia sẻ vắn tắn trên đây, tôi thiết tha xin anh chị em, khi cầu nguyện cho Đức Cha Già Micae, hãy đón nhận lời các thiên thần đang kêu gọi và điều Đức Cha Già Micae hằng mong muốn.
“Hãy khao khát Đức Kitô”. “Hãy đón nhận Đức Kitô vào trong lòng chúng ta”. Amen.