Bài 7. LỊCH SỬ ĐỢI CHỜ ĐẤNG CỨU THẾ
Cha là Thiên Chúa an bài
Chỉ huy lịch sử mọi thời mọi dân
Dù cho vũ trụ tan tành
Lòng Cha vẫn mãi trung thành sắt son
Lời xưa Cha quyết làm tròn
Sẽ ban chính Chúa Ngôi Con cứu đời
Đích thân chuẩn bị bao thời
Lắm lần giao ước gọi mời thiết tha
Abraham tuổi đã già
Chọn làm tổ phụ bao là kẻ tin
Isaac chịu hiến sinh
Tựa Con Chúa chịu khổ hình mai sau
Israel chọn làm đầu
Trở thành dân Chúa no giàu tình thương
Trở thành xứ sở quê hương
Cho Con Thiên Chúa mở đường cứu ta.
Khi dân nô lệ xa nhà
Cha sai một lãnh tụ là Môsê
Cứu dân đưa họ về quê
Tựa Con Chúa dẫn ta về trời cao
Tại Sinai Chúa ước giao
Và đây đất hứa dẫn vào định cư
Ngài ban phúc lộc đầy dư
Ở luôn với họ thật như Cha hiền
Khi dân phản nghịch làm phiền
Thì Cha đánh phạt răn khuyên vẽ bày
Dân ăn năn Chúa tha ngay
Cứu cho thoát khỏi bàn tay kẻ thù.
Dân Ngài tổ chức công phu
Từ thời thẩm phán mịt mù đao binh
Các vua Nam Bắc phân tranh
Với bao ngôn sứ rồi ngành Lêvi
Mỗi thời một nét tinh vi
Vẽ nên khuôn mặt Đấng Kitô Ngài
Đấng dân trông đợi miệt mài
Dòng vua Đavit lấy ai sánh bằng
Người là Thượng đế thường hằng
Là ngôn sứ chịu nhục nhằn đắng cay
Là con Thiên Chúa cao dầy
Con-loài-người nối đất dầy trời cao
Tạ ơn lòng Chúa dạt dào
Ban cho ơn phúc ngọt ngào yêu thương
Cha là Thiên Chúa an bài
Chỉ huy lịch sử mọi thời mọi dân
Dù cho vũ trụ tan tành
Lòng Cha vẫn mãi trung thành sắt son
Lời xưa Cha quyết làm tròn
Sẽ ban chính Chúa Ngôi Con cứu đời
Đích thân chuẩn bị bao thời
Lắm lần giao ước gọi mời thiết tha
Abraham tuổi đã già
Chọn làm tổ phụ bao là kẻ tin
Isaac chịu hiến sinh
Tựa Con Chúa chịu khổ hình mai sau
Israel chọn làm đầu
Trở thành dân Chúa no giàu tình thương
Trở thành xứ sở quê hương
Cho Con Thiên Chúa mở đường cứu ta.
Khi dân nô lệ xa nhà
Cha sai một lãnh tụ là Môsê
Cứu dân đưa họ về quê
Tựa Con Chúa dẫn ta về trời cao
Tại Sinai Chúa ước giao
Và đây đất hứa dẫn vào định cư
Ngài ban phúc lộc đầy dư
Ở luôn với họ thật như Cha hiền
Khi dân phản nghịch làm phiền
Thì Cha đánh phạt răn khuyên vẽ bày
Dân ăn năn Chúa tha ngay
Cứu cho thoát khỏi bàn tay kẻ thù.
Dân Ngài tổ chức công phu
Từ thời thẩm phán mịt mù đao binh
Các vua Nam Bắc phân tranh
Với bao ngôn sứ rồi ngành Lêvi
Mỗi thời một nét tinh vi
Vẽ nên khuôn mặt Đấng Kitô Ngài
Đấng dân trông đợi miệt mài
Dòng vua Đavit lấy ai sánh bằng
Người là Thượng đế thường hằng
Là ngôn sứ chịu nhục nhằn đắng cay
Là con Thiên Chúa cao dầy
Con-loài-người nối đất dầy trời cao
Tạ ơn lòng Chúa dạt dào
Ban cho ơn phúc ngọt ngào yêu thương