“Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát Thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo thôi ! Ông đứng dậy đi theo Người.”
Câu văn ngằn ngủi trên cho chúng ta biết về người môn đệ tên là Mát Thêu Thánh sử. Có phải thật Mát Thêu là người thu thuế như thánh Marcô và Luca đã viềt trong Tin Mừng không? Nếu đúng như vậy thì Mát Thêu chắc chắn bị những người Do thái khinh bỉ và ghét bỏ vì là người cộng tác với quân La Mã. Những người thu thuế là kẻ thù của nhân dân và là người tội lỗi nên họ đã oán trách Chúa Giêsu đã đi lại và dùng bữa với những người này.
Dù sao đi nữa thì Mát Thêu đã bỏ dĩ vãng lại trong quá khứ mà đi theo Chúa Giêsu. Nhiều học giả nghi ngờ là sách Tin Mừng Mát Thêu có thể là do một trong những môn đê của Chúa Giêsu vào cuối thế kỷ đầu tiên vì dường như là sách Tin Mừng Mat Thêu được viết bởi một Kitô hữu Do thái thông thạo tiếng Hy lạp và quả quyết Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Đấng đã hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước, đấng đã mang đến một luật lệ và một kỷ nguyên mới.
Đường như thánh Mát Thêu viết sách Tin Mừng hướng về người Do Thái và người giàu có. Phúc Âm thánh Mát Thêu ca ngợi sự nghèo khó và thuyết phục người đọc là ơn cứu dộ tùy thuộc nhiều vào lòng thương xót những kẻ nghèo khó. Điều này nói lên lòng ăn năn hối cải của người thu thuế. MátThêu kể lại những lời giảng dạy của Chúa Kitô và tóm tắt các điều căn bản trong Bài giảng trên Núi về các Mối Phúc Thật.
Thánh Mat Thêu đã ghi lại dụ ngôn về cuộc Phán Xét Cuối Cùng khi “Đức Chúa Con trở lại trong vinh quang” đã tách biệt “chiên và dê”. Chúa phán cùng những người được ân thưởng: “Vì khi Ta đói các người đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau ốm các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù các ngươi đã đến hỏi han.” Họ bèn hỏi: “Chúng tôi đã làm những việc ấy lúc nào? Chúa bèn phán: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”
Thánh Mat Thêu là đấng phù trợ các sứ vụ của Giáo Hội. Được ơn gọi đi theo Chúa Giêsu, thánh Mát Thêu kết thúc Tin Mừng với lời thúc dục người theo Chúa như sau: “Vậy anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, “ và lời cuối cùng cho chúng ta và cho mọi thời đại: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Câu văn ngằn ngủi trên cho chúng ta biết về người môn đệ tên là Mát Thêu Thánh sử. Có phải thật Mát Thêu là người thu thuế như thánh Marcô và Luca đã viềt trong Tin Mừng không? Nếu đúng như vậy thì Mát Thêu chắc chắn bị những người Do thái khinh bỉ và ghét bỏ vì là người cộng tác với quân La Mã. Những người thu thuế là kẻ thù của nhân dân và là người tội lỗi nên họ đã oán trách Chúa Giêsu đã đi lại và dùng bữa với những người này.
Dù sao đi nữa thì Mát Thêu đã bỏ dĩ vãng lại trong quá khứ mà đi theo Chúa Giêsu. Nhiều học giả nghi ngờ là sách Tin Mừng Mát Thêu có thể là do một trong những môn đê của Chúa Giêsu vào cuối thế kỷ đầu tiên vì dường như là sách Tin Mừng Mat Thêu được viết bởi một Kitô hữu Do thái thông thạo tiếng Hy lạp và quả quyết Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Đấng đã hoàn tất những tiên báo trong Cựu Ước, đấng đã mang đến một luật lệ và một kỷ nguyên mới.
Đường như thánh Mát Thêu viết sách Tin Mừng hướng về người Do Thái và người giàu có. Phúc Âm thánh Mát Thêu ca ngợi sự nghèo khó và thuyết phục người đọc là ơn cứu dộ tùy thuộc nhiều vào lòng thương xót những kẻ nghèo khó. Điều này nói lên lòng ăn năn hối cải của người thu thuế. MátThêu kể lại những lời giảng dạy của Chúa Kitô và tóm tắt các điều căn bản trong Bài giảng trên Núi về các Mối Phúc Thật.
Thánh Mat Thêu đã ghi lại dụ ngôn về cuộc Phán Xét Cuối Cùng khi “Đức Chúa Con trở lại trong vinh quang” đã tách biệt “chiên và dê”. Chúa phán cùng những người được ân thưởng: “Vì khi Ta đói các người đã cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc, Ta đau ốm các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù các ngươi đã đến hỏi han.” Họ bèn hỏi: “Chúng tôi đã làm những việc ấy lúc nào? Chúa bèn phán: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”
Thánh Mat Thêu là đấng phù trợ các sứ vụ của Giáo Hội. Được ơn gọi đi theo Chúa Giêsu, thánh Mát Thêu kết thúc Tin Mừng với lời thúc dục người theo Chúa như sau: “Vậy anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, “ và lời cuối cùng cho chúng ta và cho mọi thời đại: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”