Thánh Giuse Capertino sống tại nước Ý trong thế kỷ thứ XVII. Gia đình ngài rất nghèo nên ngài không được học hành nhiều vã lại ngài cũng không có năng khiếu về việc học. Các trường học và các tu viện đều từ chối không muốn nhận ngài. Bởi vậy ngài là thánh bổn mạng của những đứa trẻ chậm trí và khuyết tật…và có vấn đề với việc học hành!

Tuy vậy nhờ vào sự bền chí, lòng quả cảm cùng đạo đức, ngài tin tưởng lời cầu nguyện chân thành sẽ được Chúa nhậm lời. Dòng Phanxicô đã mở cửa đón nhận ngài vào để “thử một thời gian”. Sau nhiều năm tu học ngài tiến bộ một cách lạ kỳ và được chịu chức linh mục.

Bắt đầu từ đây nhiều hiện tượng lạ lùng cùng những ân sủng huyền bí của thánh Giuse Capertino thu hút nhiều người đến tu viện này. Họ đồn đại là lúc cầu nguyện thì ngài đã bay bổng lên khỏi mặt đất; “ngài bay lên cùng Thiên Chúa của ngài!” Vì những sự lạ lùng đó ngài bị đưa ra trước Tòa Án của Giáo Hội (Inquisition).

Sau khi tra cứu kỷ càng ngài đã được Tòa án tha bổng. Để tránh mọi hiếu kỳ nhà Dòng cho ngài sống tách riêng trong một nơi kín đáo nhưng dân chúng vẫn biết nơi ngài ở và đến xin ngài cầu nguyện và ngài đã giúp nhiều người nguội lạnh trở lại cùng Chúa.

Thánh Giuse Copertino trở về nhà Cha ở Ancône, ngày 18 tháng 9 năm 1663.