Thánh Caesarius sinh vào năm 470 trong một gia đình giàu có ở Chalon-sur-Saône. Caesarius gia nhập tu viện Lerins lúc còn nhỏ tuổi. Với lòng hăng say đạo đức, Caesarius đã ăn chay hãm mình quá mức đến sinh bệnh, người chú là Giám Mục ở Arles đã đem ngài về đó dưởng bệnh và học tập.

Ở đó một thời gian thì ngài được chịu chức linh mục. Vào năm 503 thì ngài được bầu lên làm Giám Mục Arles tiếp tục sự nghiệp của người chú. Ngài là một mục tử thánh thiện nên đã gây ảnh hưởng khắp vùng miền nam nước Pháp thời bây giờ.

Các bài viết của Giám mục Caesarius ở Arles có một tầm mức rất quan trọng, nói lên những đức tính của ngài. Ngài là một nhà giáo huấn tận tụy, một mục tử hiền đức thánh thiện luôn lo lắng cho đàn chiên. Tuy lúc bây giờ có nhiều phong trào lạc giáo nhưng thánh Caerius luôn cổ vổ sự hợp nhất và trung thành với Giáo Hội.

Thánh Caesarius qua đời năm 542, sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ một người chủ chăn nhân lành.

“Hãy may lại những đường chỉ đã sút ra, hãy vá lại những gì đã rách nát, hãy rửa sạch những gì dơ bẩn, hãy thay thế những gì hư hỏng và vui mừng với những gì đang tốt đẹp.”

“Chúng ta đang ở trên đường lữ hành và là những người xa lạ, chúng ta hãy luôn luôn nhắc nhở với mình là chúng ta chưa về đến được quê hương thật của chúng ta.”