“XEROX”

Trong những năm trước đây, khi cần phóng ảnh (photocopy) một tài liệu nào, người Mỹ thường bảo :

-Để tôi “xerox” bản đó cho.

-Nhờ bạn “xerox” hộ tài liệu này.

Danh từ riêng “Xerox” hầu như đã biến thành động từ “photocopy”. “Xerox” chỉ là tên một hãng máy móc, chứ đâu phải là phóng ảnh, chụp ảnh gì đâu. Nhưng vì chất lượng, thực dụng của sản phẩm hãng Xerox mà người Mỹ đã một thời đồng hóa “Xerox” với “photocopy”.

***

Phần chúng ta, chúng ta đồng hóa động từ “sống” với “Ai” đây?

Phải chăng là Đức Ki-tô ?

Cuộc đời chúng ta có thật thấm nhuần Đức Ki-tô đến độ “chúng ta sống” hay “Đức Ki-tô sống” cũng giống nhau, như “Xerox” và “photocopy” ?

Chúa Giê-su có thật là “mẫu mực”, “đấu” sống của chúng ta chưa ?

“Anh chị em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh chị em bằng đấu ấy” (Lu-ca 6:38).

Chúng ta đã dùng mẫu mực nào, khuôn thước nào, “đấu” nào ?

“Đấu dollars” ?

“Đấu stocks” ?

“Đấu jobs” ?

“Đấu mansions”. .. để định giá cuộc sống mình ?

Hay là “Đấu Ki-tô” ?

Lạy Chúa, sống đối với con là Đức Ki-tô (Phi-líp-phê 1:21).

-Cầu nguyện

-Quyết tâm

-Dấn thân