Hành Hương Lộ Đức
Linh địa Lộ Đức, hỡi núi rừng Lộ Đức
Mẹ chọn nơi đây, để gặp gỡ con người
Mẹ ban ra rất nhiều ơn, nhiều phúc
Cho mọi dân, mọi nước khắp mọi nơi
Hôm nay đây, con đến viếng thăm Mẹ
Mất hút mình trong đám khách hành hương
Giữa trời mưa và gió lạnh vô kể
Mẹ nhìn con, con thấy Mẹ càng thương
Ở nơi đây, Mẹ ơi, con sướng quá
Con gần Mẹ, gần Mẹ quá tấc gang
Con thấy Mẹ trong mỗi chùm hoa lá
Trong từng viên sỏi đá khắp công trường
Mẹ biết con từ Việt Nam bay tới
Mang trong mình chỉ rặt có niềm tin
Con đến đây như con thuyền cập bến
Gặp Mẹ rồi có chết cùng bình yên
Mẹ biết dân con yêu mến Mẹ
Khi hiện hình tại Linh địa Lavang
Giữa những khốn cùng đầy máu lệ
Mẹ Lộ Đức cũng là Mẹ Việt Nam
Con xin Mẹ dẫn con đến với Chúa
Vì thân con thật tội lỗi muôn vàn
Bàn tay Mẹ tinh tuyền hơn tuyết nữa
Nên thế nào Chúa lại bỏ được con ?
Con xin Mẹ cho hoà bình Thế Giới
Hết hận thù hết bạo lực chiến tranh
Vì chính Mẹ là sao mai ngời ngợi
Dẹp bóng đêm đang phủ khắp trần gian
Mẹ ơi Mẹ, con còn bao điều nữa
Viết không ra, và nói chẳng cạn lời
Xin xem con như một tàn lá úa
Dưới chân Mẹ Lộ Đức……. có thế thôi !
Viết hồi 9.00
Ngày 16- 10 - 2003 tại Lộ Đức.
Linh địa Lộ Đức, hỡi núi rừng Lộ Đức
Mẹ chọn nơi đây, để gặp gỡ con người
Mẹ ban ra rất nhiều ơn, nhiều phúc
Cho mọi dân, mọi nước khắp mọi nơi
Hôm nay đây, con đến viếng thăm Mẹ
Mất hút mình trong đám khách hành hương
Giữa trời mưa và gió lạnh vô kể
Mẹ nhìn con, con thấy Mẹ càng thương
Ở nơi đây, Mẹ ơi, con sướng quá
Con gần Mẹ, gần Mẹ quá tấc gang
Con thấy Mẹ trong mỗi chùm hoa lá
Trong từng viên sỏi đá khắp công trường
Mẹ biết con từ Việt Nam bay tới
Mang trong mình chỉ rặt có niềm tin
Con đến đây như con thuyền cập bến
Gặp Mẹ rồi có chết cùng bình yên
Mẹ biết dân con yêu mến Mẹ
Khi hiện hình tại Linh địa Lavang
Giữa những khốn cùng đầy máu lệ
Mẹ Lộ Đức cũng là Mẹ Việt Nam
Con xin Mẹ dẫn con đến với Chúa
Vì thân con thật tội lỗi muôn vàn
Bàn tay Mẹ tinh tuyền hơn tuyết nữa
Nên thế nào Chúa lại bỏ được con ?
Con xin Mẹ cho hoà bình Thế Giới
Hết hận thù hết bạo lực chiến tranh
Vì chính Mẹ là sao mai ngời ngợi
Dẹp bóng đêm đang phủ khắp trần gian
Mẹ ơi Mẹ, con còn bao điều nữa
Viết không ra, và nói chẳng cạn lời
Xin xem con như một tàn lá úa
Dưới chân Mẹ Lộ Đức……. có thế thôi !
Viết hồi 9.00
Ngày 16- 10 - 2003 tại Lộ Đức.