CN XX TNc

Ngọn lửa huyền diệu ban ơn tái sinh

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Chúa Giêsu đã đổ lửa xuống thế gian, nhưng lửa của Ngài không phải là lửa hủy diệt như xưa đã từng đổ xuống hai thành phố So-do-ma và Go-mo-ra. Cũng không phải thứ lửa gây kinh khiếp như núi lửa sôi sục nổ bùng chôn vùi nhiều làng mạc thành phố lân cận. Vậy nếu lửa không để hủy diệt, thì lửa ấy đổ xuống để làm gì?

Chúa Giêsu những ước mong lửa ấy được bùng cháy lên, để soi sáng, để sưởi ấm, để thanh luyện, để nấu chín những gì còn sống không dùng được, để nung chảy, để uốn mềm những chất cứng rắn. Ngọn lửa không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn âm ỉ cháy bừng trong những tâm hồn sốt mến, để thực hiện những công tác tốt đẹp vừa kể trên. Lò lửa không giết người nhưng có khả năng thiêu rụi những oán hờn nghi kỵ, những dửng dưng lạnh lùng, những tường thành ngăn cách của những thành kiến nặng nề. Sức lửa có thể nung chảy những chai đá của lòng người ra như sáp lỏng, để hàn gắn người lại với người và con người lại với Chúa. Vầng lửa soi sáng cho con người nhận ra nhau là anh em cùng một Cha, chứ không còn là những bóng đen ma quái chập chờn. Ánh lửa chiếu sáng tia hy vọng qua khung cửa sổ cho những kẻ lạc lối trong bóng đêm dày đặc. Hơi lửa dịu nhẹ sưởi ấm những tâm hồn cô đơn giá lạnh. Màu lửa lung linh mang lại tràn trề hy vọng ơn chữa lành cứu mạng cho những tâm hồn đau thương dập nát, tưởng chừng như đã bị hủy diệt đời đời.

Lạy Chúa chúng con xin cảm tạ Chúa thật nhiều, vì Chúa đã hết lòng yêu thương chúng con ngay trong lúc chúng con còn là tội nhân. Chúa đã sẳn sàng đón nhận chúng con như những thứ hàng hư hỏng bị vứt bỏ. Chúa ban cho chúng con ngọn lửa yêu thương để nung chảy những thô thiển trong tâm hồn chúng con, để thanh luyện những tạp chất ra khỏi lòng trí chúng con, để hun đúc chúng con nên những hình hài sáng láng xinh đẹp trong đại gia đình yêu thương của Chúa.