Chúa Nhật tuần 19 thường niên
Lc 12,32-48 : “Hỡi đoàn con bé nhỏ : đừng sợ…Các con hãy sẵn sàng”
Đứng trước những nạn khủng bố ngày một gia tăng trên thế giới, nhất là với biến cố 911 của Nước Mỹ...con người ngày nay càng hiểu rõ sự bấp bênh và giới hạn của con người. Không còn sự an toàn tuyệt đối trên thế giới con người, dẫu là sống trên mảnh đất nào của thế giới văn minh.
Một sự thật mà con người chúng ta phải chấp nhận: đó là chúng ta được mời gọi sống thân phận của con người mình trong chính sự bấp bênh và không an toàn của trần thế. Ngay từ thuở ban đầu của lịch sử con người, tổ tiên chúng ta đã từ chối sự chở che và săn sóc của Thiên Chúa.Tội lỗi đã tràn ngập cùng với sự bất tuân, chống đối, thù hận và sự chết.
Chúa mời gọi tất cả hãy tin tưởng và phó thác vào tình thương của Ngài, bởi Ngài mới chính là sự an toàn tuyệt đối, là chỗ dựa vững bền, là sự sống đời đời. Hãy sống với tất cả trách nhiệm và sự tỉnh thức. Đừng sợ hãi nhưng hãy sẵn sàng, bởi đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể phòng tránh được những nguy cơ của cám dỗ, phỉnh gạt và lừa dối. Thật ra, Chúa không đến bất ngờ. Chúa chỉ bất ngờ với ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng Ngài không thể đến vào lúc này hoặc trong hoàn cảnh kia. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào Ngài muốn để đem những bất ngờ thú vị.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con “phải tỉnh thức và sẵn sàng” như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về. Chờ đợi, tỉnh thức là điều dễ làm con người chúng con chán nản và mỏi mệt, đang lúc bên cạnh có biết bao điều hấp dẫn đang mời chào và vẫy gọi chúng con.Chúa mời gọi con người kiên trì chờ đợi vì chờ đợi còn là một thách đố của tình yêu. Xin đừng để mọi cám dỗ có thể làm cho tâm hồn chúng con xao xuyến. Xin cho chúng con biết sống có trách nhiệm và trưởng thành, để có thể chu toàn mọi bổn phận Chúa giao phó một cách tốt nhất.
Lc 12,32-48 : “Hỡi đoàn con bé nhỏ : đừng sợ…Các con hãy sẵn sàng”
Đứng trước những nạn khủng bố ngày một gia tăng trên thế giới, nhất là với biến cố 911 của Nước Mỹ...con người ngày nay càng hiểu rõ sự bấp bênh và giới hạn của con người. Không còn sự an toàn tuyệt đối trên thế giới con người, dẫu là sống trên mảnh đất nào của thế giới văn minh.
Một sự thật mà con người chúng ta phải chấp nhận: đó là chúng ta được mời gọi sống thân phận của con người mình trong chính sự bấp bênh và không an toàn của trần thế. Ngay từ thuở ban đầu của lịch sử con người, tổ tiên chúng ta đã từ chối sự chở che và săn sóc của Thiên Chúa.Tội lỗi đã tràn ngập cùng với sự bất tuân, chống đối, thù hận và sự chết.
Chúa mời gọi tất cả hãy tin tưởng và phó thác vào tình thương của Ngài, bởi Ngài mới chính là sự an toàn tuyệt đối, là chỗ dựa vững bền, là sự sống đời đời. Hãy sống với tất cả trách nhiệm và sự tỉnh thức. Đừng sợ hãi nhưng hãy sẵn sàng, bởi đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể phòng tránh được những nguy cơ của cám dỗ, phỉnh gạt và lừa dối. Thật ra, Chúa không đến bất ngờ. Chúa chỉ bất ngờ với ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa chỉ bất ngờ khi chúng ta nghĩ rằng Ngài không thể đến vào lúc này hoặc trong hoàn cảnh kia. Ngài có thể đến bất cứ lúc nào Ngài muốn để đem những bất ngờ thú vị.
Lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con “phải tỉnh thức và sẵn sàng” như người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về. Chờ đợi, tỉnh thức là điều dễ làm con người chúng con chán nản và mỏi mệt, đang lúc bên cạnh có biết bao điều hấp dẫn đang mời chào và vẫy gọi chúng con.Chúa mời gọi con người kiên trì chờ đợi vì chờ đợi còn là một thách đố của tình yêu. Xin đừng để mọi cám dỗ có thể làm cho tâm hồn chúng con xao xuyến. Xin cho chúng con biết sống có trách nhiệm và trưởng thành, để có thể chu toàn mọi bổn phận Chúa giao phó một cách tốt nhất.