Thứ sáu tuần 18 thường niên

Mt 16,24-28 : “Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình”

“Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy”

Xem chừng như với xã hội hưởng thụ của con người ngày hôm nay, những từ ngữ như: hy sinh, thập giá, từ bỏ mình …đều là những từ ngữ hết sức xa lạ, gây khó chịu và “hoàn toàn dị ứng”. Con người ngày nay với mức sống hưởng thụ ngày càng cao, việc tôi phải là “thượng đế”, là “trung tâm của mọi trung tâm”…nên việc phải hy sinh, chịu thiệt thòi, phải chia sẻ cái tôi có cho người khác… đều là “không tưởng”. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đặt tên cho văn minh con người ngày nay là “văn minh chết chóc”, bởi con người chỉ biết đến cái tôi ích kỷ, chỉ biết tận hưởng một cách vô độ để rồi chà đạp trên cả nhân phẩm, những quyền lợi chính đáng của anh em mình, sống vô luân, đánh mất mọi chuẩn mực đạo đức. Con người đã và đang làm nô lệ cho chính những sản phẩm mình làm ra…để rồi đi đến chỗ diệt vong.

“Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình ?” Qua nhiều thế kỷ, con người vẫn ngày đêm tìm linh dược để làm cho mình sống mãi, sống trường sinh…nhưng tất cả cũng chỉ là hoang tưởng. Và tất cả mọi giá trị gì trên trần thế cũng chẳng đổi được sự sống mình.

Chính Chúa đã dùng Cây Thập Tự làm “Cây Sự Sống” để chuộc lại cho con người chúng ta sự sống thật, trả lại giá trị cho những hy sinh, những bất công mà những con người nghèo hèn đang phải gánh chịu. “Cây Thập Tự” mà chính Con Thiên Chúa đã vác trên vai cùng với sinh mạng của Ngài, đã trở thành chiếc chìa khóa kỳ diệu mở toang mọi cánh của hạnh phúc.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa, để cứu chuộc loài người chúng con, Chúa đã dùng Cây Thập Tự và cái chết nhục nhã, để đánh đổi sự sống đời đời cho chúng con. Chúa muốn tất cả chúng con hãy đi lại con đường thập tự của Chúa hằng ngày bằng cách chịu đựng những thiệt thòi, thua lỗ; vui vẻ đón nhận những thử thách Chúa gởi đến.Vì khi chúng con có chết đi cùng với thập giá của Chúa hằng ngày: mọi ích kỷ, tham lam, đam mê tội lỗi…thì chúng con mới thực sự có cơ hội để được sống lại vinh quang với Chúa.Xin cho chúng con biết tận dụng mọi thánh giá, đau khổ, thử thách của thân phận con người, kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa để thành của lễ làm đẹp lòng Chúa Cha.