Chúng ta có một Vị Cha
Giữa cuộc sống trần gian, mọi người đều cảm thấy bị bủa vây bởi nhiều lo lắng, ưu sầu! Lắm khi chúng ta cảm thấy như bị ‘vứt’ vào giữa dòng đời nghiệt ngã, bị bỏ rơi bơ vơ hụt hẩng, không nơi cậy dựa! Chỉ vì chúng ta không biết hay không tin rằng: có một Vị Cha rất nhân từ hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Sự không biết hay không tin này là hậu quả đau đớn của tội lỗi nguyên tổ đã truyền qua con cháu. Để tái lập lại niềm tin, và mối giao hảo giữa Thiên Chúa với loài người, Chúa Cha đã sai Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu đến giữa nhân loại để thực hiện sứ mạng cao cả này.
Câu Lạy Cha chúng con ở trên trời xác định một niềm tin vững chắc không gì lay chuyển vào một Người Cha sống động rất gần gũi trong mối tương quan. Không ai đã dạy loài người gọi Thiên Chúa là Cha, ngoài Đức Giêsu vốn từ trời xuống. Xưa nay con người vẫn tôn thờ Thiên Chúa như những vị thần linh cao cả và cách biệt, hầu như không có quan hệ gì đến sinh hoạt thường ngày của người phàm. Nay Chúa Giêsu đã nâng con người lên gần Thiên Chúa hơn, để có thể nhận Ngài như Vị Cha trong gia đình. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển phải là mối ưu tư hàng đầu của những người con chí hiếu, luôn yêu thương và cố gắng thực hiện ý muốn và chương trình của Cha. Những người con hiếu đễ không gạt bỏ ý Cha, để mãi miết chạy theo ý riêng nhỏ mọn của mình. Triều đại Cha mau đến cho hết thảy mọi người sớm được hưởng hạnh phúc dạt dào của Cha muốn ban cho tất cả con cái. Triều đại của Chân Lý, của Tình Thương và của Bình An mà bao nhiêu thế hệ con người hằng khát khao trông đợi. Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày bày tỏ lòng tin của người con vào tình thương quan phòng của Cha. Vì Cha vẫn thương lo liệu cho chúng con có đủ cơm ăn áo mặc trong đời, nên chúng con không phải tham lam lo lắng tích lũy miếng ăn cái mặc cho thật dư đầy nứt đố đổ vách, trong khi anh chị em chung quanh con phải khốn khổ vì thiếu thốn các nhu cầu cơ bản. Con không dành hết cả thì giờ Chúa ban vào đam mê kiếm tiền, làm giàu với của cải vật chất, là những thứ tạm bợ chóng qua; nhưng con dành thời giờ quí báu Chúa ban để tiếp tay với Chúa yêu thương săn sóc anh chị em đồng loại, an ủi và băng bó những vết thương lòng của con cái Chúa. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con là lời kêu van tận đáy trái tim, con nhận mình phàm hèn rất đắt tội trước mặt Chúa. Con tha thiết kêu xin Chúa dủ tình thương xót tha hết mọi tội lỗi do tính hèn yếu con người khiến con mắc phải. Và ngay trong sự hèn yếu đó, con cũng sẳn lòng cảm thông những yếu đuối của anh chị em con, để con cũng vui lòng tha cho họ như chính Cha đã tha cho con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ bởi vì chúng con không thể đứng vững trước mưu chước của quỉ thần nếu không có ơn thánh của Cha trợ giúp. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ là những thứ nguy hiểm làm cho con phải bị tách lìa khỏi tình yêu thương vô cùng của Cha. Những thứ có thể cướp mất mạng sống đời đời Cha đã hứa ban cho con. Xin Cha thương lấy phận con yếu đuối và gìn giữ con trong bóng cánh từ bi của Ngài.
Giữa cuộc sống trần gian, mọi người đều cảm thấy bị bủa vây bởi nhiều lo lắng, ưu sầu! Lắm khi chúng ta cảm thấy như bị ‘vứt’ vào giữa dòng đời nghiệt ngã, bị bỏ rơi bơ vơ hụt hẩng, không nơi cậy dựa! Chỉ vì chúng ta không biết hay không tin rằng: có một Vị Cha rất nhân từ hằng yêu thương săn sóc chúng ta. Sự không biết hay không tin này là hậu quả đau đớn của tội lỗi nguyên tổ đã truyền qua con cháu. Để tái lập lại niềm tin, và mối giao hảo giữa Thiên Chúa với loài người, Chúa Cha đã sai Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu đến giữa nhân loại để thực hiện sứ mạng cao cả này.
Câu Lạy Cha chúng con ở trên trời xác định một niềm tin vững chắc không gì lay chuyển vào một Người Cha sống động rất gần gũi trong mối tương quan. Không ai đã dạy loài người gọi Thiên Chúa là Cha, ngoài Đức Giêsu vốn từ trời xuống. Xưa nay con người vẫn tôn thờ Thiên Chúa như những vị thần linh cao cả và cách biệt, hầu như không có quan hệ gì đến sinh hoạt thường ngày của người phàm. Nay Chúa Giêsu đã nâng con người lên gần Thiên Chúa hơn, để có thể nhận Ngài như Vị Cha trong gia đình. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển phải là mối ưu tư hàng đầu của những người con chí hiếu, luôn yêu thương và cố gắng thực hiện ý muốn và chương trình của Cha. Những người con hiếu đễ không gạt bỏ ý Cha, để mãi miết chạy theo ý riêng nhỏ mọn của mình. Triều đại Cha mau đến cho hết thảy mọi người sớm được hưởng hạnh phúc dạt dào của Cha muốn ban cho tất cả con cái. Triều đại của Chân Lý, của Tình Thương và của Bình An mà bao nhiêu thế hệ con người hằng khát khao trông đợi. Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày bày tỏ lòng tin của người con vào tình thương quan phòng của Cha. Vì Cha vẫn thương lo liệu cho chúng con có đủ cơm ăn áo mặc trong đời, nên chúng con không phải tham lam lo lắng tích lũy miếng ăn cái mặc cho thật dư đầy nứt đố đổ vách, trong khi anh chị em chung quanh con phải khốn khổ vì thiếu thốn các nhu cầu cơ bản. Con không dành hết cả thì giờ Chúa ban vào đam mê kiếm tiền, làm giàu với của cải vật chất, là những thứ tạm bợ chóng qua; nhưng con dành thời giờ quí báu Chúa ban để tiếp tay với Chúa yêu thương săn sóc anh chị em đồng loại, an ủi và băng bó những vết thương lòng của con cái Chúa. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con là lời kêu van tận đáy trái tim, con nhận mình phàm hèn rất đắt tội trước mặt Chúa. Con tha thiết kêu xin Chúa dủ tình thương xót tha hết mọi tội lỗi do tính hèn yếu con người khiến con mắc phải. Và ngay trong sự hèn yếu đó, con cũng sẳn lòng cảm thông những yếu đuối của anh chị em con, để con cũng vui lòng tha cho họ như chính Cha đã tha cho con. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ bởi vì chúng con không thể đứng vững trước mưu chước của quỉ thần nếu không có ơn thánh của Cha trợ giúp. Nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ là những thứ nguy hiểm làm cho con phải bị tách lìa khỏi tình yêu thương vô cùng của Cha. Những thứ có thể cướp mất mạng sống đời đời Cha đã hứa ban cho con. Xin Cha thương lấy phận con yếu đuối và gìn giữ con trong bóng cánh từ bi của Ngài.