22-7-04
Lễ Thánh Maria Madalena
“Maria Madalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa..” Gioan 20:1-2, 11-18
Bà Mađalena là người đầu tiên được trông thấy Chúa Giêsu phục sinh. Nếu quí bạn đọc lại tin mừng thì thấy thái độ của Mađalena vừa hoảng hốt, vừa đầy lòng yêu Chúa khi không thấy xác Thầy mình trong mồ đá. Bà đã khóc. Bà đã không nhận ra Chúa mà tưởng là người giữ vườn. Bà đã muốn ôm choàng lấy Chúa sau khi kêu lên “Rabboni”. Cuối cùng bà đã chu toàn nhiệm vụ “đi loan báo tin vui cho các môn đệ biết sứ điệp phục sinh: Chúa sống lại thật vì tôi đã tận mắt trông thấy Thầy”.
Quí bạn đã có chút kinh nghiệm nào giống bà Mađalena trong cuộc đời bạn chưa? Hàng ngày điều đó vẫn xảy ra cho chúng ta gần giống như cho bà Mađalena mà chúng ta không được Chúa mở mắt linh hồn thôi. Chúa Giêsu vẫn sống và hiện diện trong mỗi anh chị em mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày đấy. Nhưng hỏi được mấy lần chúng ta kêu “Rabboni - Lậy Thầy!” khi giao tiếp với anh chị em. Nhất là được bao nhiêu lần dám loan báo Tin Mừng cho anh chị em ngoại giáo để họ cùng tin nhận Chúa!
Lời nguyện:
Hỡi thánh nữ Maria Mađalena, người đã nên thánh lớn vì đã được Chúa chữa lành tâm linh. Qua phép hòa giải con cũng được trở lại trạng thái tinh tuyền là con của Chúa. Xin cho con can đảm nhận lỗi để dám làm hòa với Chúa sau mỗi lần sa ngã yếu đuối. Xin cho con năng lãnh nhận bí tích hòa giải để tâm hồn con trong sạch hầu xứng đáng là bạn thân tình của Chúa.
Lễ Thánh Maria Madalena
“Maria Madalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã thấy Chúa..” Gioan 20:1-2, 11-18
Bà Mađalena là người đầu tiên được trông thấy Chúa Giêsu phục sinh. Nếu quí bạn đọc lại tin mừng thì thấy thái độ của Mađalena vừa hoảng hốt, vừa đầy lòng yêu Chúa khi không thấy xác Thầy mình trong mồ đá. Bà đã khóc. Bà đã không nhận ra Chúa mà tưởng là người giữ vườn. Bà đã muốn ôm choàng lấy Chúa sau khi kêu lên “Rabboni”. Cuối cùng bà đã chu toàn nhiệm vụ “đi loan báo tin vui cho các môn đệ biết sứ điệp phục sinh: Chúa sống lại thật vì tôi đã tận mắt trông thấy Thầy”.
Quí bạn đã có chút kinh nghiệm nào giống bà Mađalena trong cuộc đời bạn chưa? Hàng ngày điều đó vẫn xảy ra cho chúng ta gần giống như cho bà Mađalena mà chúng ta không được Chúa mở mắt linh hồn thôi. Chúa Giêsu vẫn sống và hiện diện trong mỗi anh chị em mà chúng ta vẫn gặp hàng ngày đấy. Nhưng hỏi được mấy lần chúng ta kêu “Rabboni - Lậy Thầy!” khi giao tiếp với anh chị em. Nhất là được bao nhiêu lần dám loan báo Tin Mừng cho anh chị em ngoại giáo để họ cùng tin nhận Chúa!
Lời nguyện:
Hỡi thánh nữ Maria Mađalena, người đã nên thánh lớn vì đã được Chúa chữa lành tâm linh. Qua phép hòa giải con cũng được trở lại trạng thái tinh tuyền là con của Chúa. Xin cho con can đảm nhận lỗi để dám làm hòa với Chúa sau mỗi lần sa ngã yếu đuối. Xin cho con năng lãnh nhận bí tích hòa giải để tâm hồn con trong sạch hầu xứng đáng là bạn thân tình của Chúa.