18-7-2004

Chúa Nhật tuần 16 TN

“Có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình.” Lc 10,38-42

Theo quí bạn thì bà Martha này là một phụ nữ như thế nào? Là một phụ nữ thật quán xuyến; Là một người rất giỏi về giao tế mới có thể mời được Chúa Giêsu đến tận nhà; Là một phụ nữ nấu cơm ngon lắm nên Chúa Giêsu mới chiếu cố chứ! Hay là Chúa Giêsu vào nhà bà Martha để dậy cho chúng ta bài học gì? “Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người” thì Chúa lại khen. Còn bà Maria lăng xăng với việc thiết đãi khách thì Chúa Giêsu “không quan tâm” làm cho bà phải cáu tiết thưa với Chúa những lời hờn dỗi đúng sự thật.

Nói trắng ra hai việc tiếp khách và lo dọn bữa cho Chúa Giêsu đều cần thiết cả. Nhưng ở đây Chúa đã khen bà em Maria là “đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Vậy thì bạn cũng như tôi ngày hôm nay chọn phần bà Martha hay bà Maria? Có lẽ không có ai ngồi dưới chân Chúa cả ngày mà chu toàn nhiệm vụ được! Nhưng chúng ta cố gắng “hoạt động trong tinh thần nội tâm” nghĩa là có “làm việc trong sự cầu nguyện kết hợp với Chúa của công việc”.

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Thầy của nội tâm, xin hãy biến những hoạt động của chúng con nên những tác động yêu mến Chúa thật. Ước gì từng hơi thở của con biến nên lời ca ngợi tình thương Chúa muôn đời. Xin Thánh Linh tình ái Chúa thánh hóa những cử động của cánh tay, đôi môi, cặp mắt, đôi chân, trái tim con nên lời cầu nguyện liên lỉ trước tôn nhan Chúa đến trọn đời.