Cuộc tử đạo của Chân Phước Oliver biểu tượng cho cuộc kháng chiến của dân Ái nhỉ lan chống lại sự đàn áp chính trị và tôn giáo của nước Anh. Oliver sinh tại Lougherew vào lúc vua James I vừa mới chết và chính sách di dân ào ạt của những tín đồ Anh giáo đến định cư tại miền Bắc Ái nhỉ lan hòng làm phân rẻ và đồng hóa những người Công giáo tại đây.

Khi được 16 tuổi thì Oliver được gởi đến Roma theo học thần học và luật Giáo Hội. Năm 1654 Oliver được phong chức linh mục và đến năm 1669 thì được Đức Giáo Hoàng Clement IX phong chức Tổng Giám mục Armagh và giáo chủ Giáo Hội Ái nhỉ lan.

Năm 1670 khi trở về lại Ái nhỉ lan thì toàn xứ chỉ có hai Giám mục. Công việc mục vụ của ngài có nhiều lúc thành công, có nhiều lúc thất bại vì những âm mưu đen tối của người Anh và đôi khi vì sự phản bội của chính dân mình.

Năm 1678, người Anh buộc tội Oliver đã ủng hộ cuộc nổi dậy của một nhóm người Công giáo chống lại nước Anh. Oliver bị bắt đưa về London bị kết án là đã âm mưu giúp 20 ngàn lính Pháp đổ bộ lên những thuộc địa của Anh và đã dùng chức vụ quyên góp tiền bạc vỏ trang cho 70 ngàn quân kháng chiến chống nước Anh.

Quân Anh đã giam tù Oliver trong nhiều tháng. Điều đáng buồn là có hai tu sĩ đồ đệ của Oliver bị quân Anh mua chuộc đã làm chứng gian trước tòa. Bị cáo buộc là theo “tà giáo và phản nghịch” và bản án là “treo cổ và thân xác thì bị chặt ra nhiều mảnh”. Không hề sợ hãi Oliver dỏng dạc tuyên bố ngài sẽ là gương sáng cho dân Aí nhỉ lan vì ngài luôn làm những điều ích quốc lợi dân. Ngài cám ơn Thiên Chúa đã ban cho ngài phúc tử đạo và xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù của ngài.

Đức Giáo Hoàng Phao lồ VI đã phong Chân Phước cho ngài năm 1975. Hiện nay thì thân xác thánh của ngài được tàng trữ tại tu viện Downside ở Anh quốc còn chiếc đầu thì được cất giữ tại Đài Kỷ niệm Drogheda ở Ái nhỉ lan.