10-7-2004
Thứ Bảy tuần 14 TN
“Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời …” Mt 10, 24-33
Hàng ngày chúng ta có nhiều cơ hội để tuyên xưng Chúa lắm: ngay lúc này bạn đọc những Lời Chúa trên máy điện toán để hướng về Chúa. Kính sợ Chúa là tuyên xưng Chúa trước những cám dỗ mà chúng ta không ưng theo! Vui lòng chịu những xỉ nhục của người đời là tuyên xưng Chúa là Đấng hiền lành khiêm-tốn! Trước khi dùng bữa ăn mà chúng ta dám làm dấu thánh giá, thầm thĩ cầu nguyện cũng là tuyên xưng Thầy đấy!
Chúa Giêsu hứa Nước Trời cho kẻ tuyên xưng Thầy: “thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. Thật sung sướng cho chúng ta vì “kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn”. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta từ chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ từ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chân lý, xin thêm lòng can đảm trong con để con luôn tuyên xưng Chúa trước mặt thế gian. Dù con phải chết vì danh Thầy con xin vui chịu, đừng để con hèn nhát chối Thầy bao giờ. Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các Thánh tử đạo Việt nam, xin hãy gíup con luôn xưng đạo và sống đạo Chúa cho đến trọn đời.
Thứ Bảy tuần 14 TN
“Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời …” Mt 10, 24-33
Hàng ngày chúng ta có nhiều cơ hội để tuyên xưng Chúa lắm: ngay lúc này bạn đọc những Lời Chúa trên máy điện toán để hướng về Chúa. Kính sợ Chúa là tuyên xưng Chúa trước những cám dỗ mà chúng ta không ưng theo! Vui lòng chịu những xỉ nhục của người đời là tuyên xưng Chúa là Đấng hiền lành khiêm-tốn! Trước khi dùng bữa ăn mà chúng ta dám làm dấu thánh giá, thầm thĩ cầu nguyện cũng là tuyên xưng Thầy đấy!
Chúa Giêsu hứa Nước Trời cho kẻ tuyên xưng Thầy: “thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”. Thật sung sướng cho chúng ta vì “kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn”. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta từ chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ từ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chân lý, xin thêm lòng can đảm trong con để con luôn tuyên xưng Chúa trước mặt thế gian. Dù con phải chết vì danh Thầy con xin vui chịu, đừng để con hèn nhát chối Thầy bao giờ. Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương các Thánh tử đạo Việt nam, xin hãy gíup con luôn xưng đạo và sống đạo Chúa cho đến trọn đời.