Kính thưa các nhà giáo dục giới trẻ,

Xin kính gởi đến quý vị các câu chuyện thu nhặt đó đây, như “miếng trầu là đầu câu chuyện”, để quý vị dùng dẫn trẻ đến câu chuyện chính yếu là CHUYỆN THIÊN CHÚA, CHUYỆN CHÚA GIÊ-SU.

Xưa kia, Đức Giê-su sau khi tiến đến gần và cùng đi với hai môn đệ trên đường về Em-mau, Ngài đã nghe họ kể chuyện, hỏi chuyện họ, rồi đem chuyện Kinh Thánh ra kể cho họ nghe, “khiến lòng họ bừng cháy.” Hôm nay, các câu chuyện sau đây cũng chỉ mong giúp chúng ta dọn đường, dẫn trẻ đến với Lời Chúa. Chính Lời Chúa, qua việc chúng ta kể chuyện và giải thích Kinh Thánh, với ơn của Thần Khí, mới khiến lòng trẻ bừng cháy. Nhưng câu chuyện Em-mau không ngừng tại đây, câu chuyện này mời gọi chúng ta tiến thêm hai bước nữa. Mời trẻ “đồng bàn” với Chúa, giúp trẻ nhận ra Chúa Giêsu trong kinh nguyện, phụng vụ “bẻ bánh”. Cùng mời gọi, thúc giục trẻ dấn thân phục vụ Tin Mừng.

Ước mong những câu chuyện ngắn sau đây giúp được chút gì cho các cha mẹ, thầy cô trong sứ mạng cao cả : Cống hiến cho trẻ một nền giáo dục nhân bản, Việt tộc và Ki-tô.

Nhà La San Việt Nam, San José

Lễ Thánh La San

Frère Phong