THÁNG BẢY NĂM 2004
Ý CẦU NGUYỆN :
- Ý CHUNG: Cầu cho những người đang nghỉ hè tìm lại được sự bình an nội tâm và biết sống cởi mở với tha nhân. Xin cho những người đang hưởng thời gian nghỉ hè, để nhờ nghỉ ngơi, họ tìm lại được trong Thiên Chúa sự bình an nội tâm và biết sống yêu thương cởi mở đối với tha nhân.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu giáo dân được đề cao trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin cho các Giáo Hội trong các xứ truyền giáo biết lắng nghe tiếng nói của giáo dân và đề cao họ trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi tìm hưởng thụ vật chất, mà lại quên chú trọng đến bình an tâm hồn. Xin thương xót tôi.
Tôi thiếu giúp đỡ tha nhân về các ơn thuộc tâm hồn. Xin Chúa thương xót tôi.
Tôi có một sự phân biệt đối xử cách quá đáng, giữa các bậc: giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, trong việc loan báo Tin Mừng. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khi chỉ thị cho các môn đệ, Chúa Giêsu bảo các ông chúc bình an cho mọi người mà các ông gặp gỡ. Sau đó, chính Chúa Giêsu cũng đã bảo các môn đệ rút vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho những người đang nghỉ hè và cho công cuộc loan báo Tin Mừng:
1. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tìm sự bình an thanh thản tâm hồn trong những giây phút cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu.
2. Hiện đang có những người nghỉ hè. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang nghỉ hè, đang tạm ngưng những việc bận rộn,… biết tìm sự bình an trong tâm hồn, nhờ những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, trong những buổi cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích của Hội Thánh.
3. Trong năm thánh Truyền Giáo, mọi người đều có sứ mệnh truyền giáo. Chúng ta cầu nguyện cho dân Kitô-giáo ý thức sứ vụ của mình, tận dụng mọi khả năng, hoàn cảnh của riêng mình mà thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo.
4. Bổn phận truyền giáo là của mọi Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi giáo dân trong họ đạo chúng ta, biết tự ý thức sứ mệnh của mình, và được đề cao vai trò giáo dân trong công cuộc truyền giáo, mà cùng chung xây dựng Nước Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người chúng con được rỗi linh hồn, được bình an đời đời. Xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng con, được bình an sống đạo, và nên chứng tá của sự bình an trong Chúa, hầu ngày sau được hưởng vinh phước muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN :
- Ý CHUNG: Cầu cho những người đang nghỉ hè tìm lại được sự bình an nội tâm và biết sống cởi mở với tha nhân. Xin cho những người đang hưởng thời gian nghỉ hè, để nhờ nghỉ ngơi, họ tìm lại được trong Thiên Chúa sự bình an nội tâm và biết sống yêu thương cởi mở đối với tha nhân.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu giáo dân được đề cao trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin cho các Giáo Hội trong các xứ truyền giáo biết lắng nghe tiếng nói của giáo dân và đề cao họ trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
GỢI Ý SÁM HỐI.
Tôi tìm hưởng thụ vật chất, mà lại quên chú trọng đến bình an tâm hồn. Xin thương xót tôi.
Tôi thiếu giúp đỡ tha nhân về các ơn thuộc tâm hồn. Xin Chúa thương xót tôi.
Tôi có một sự phân biệt đối xử cách quá đáng, giữa các bậc: giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, trong việc loan báo Tin Mừng. Xin thương xót tôi.
LỜI NGUYỆN CHUNG.
Kêu mời: Anh chị em thân mến,
Khi chỉ thị cho các môn đệ, Chúa Giêsu bảo các ông chúc bình an cho mọi người mà các ông gặp gỡ. Sau đó, chính Chúa Giêsu cũng đã bảo các môn đệ rút vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho những người đang nghỉ hè và cho công cuộc loan báo Tin Mừng:
1. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu thường lui vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, tìm sự bình an thanh thản tâm hồn trong những giây phút cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu.
2. Hiện đang có những người nghỉ hè. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang nghỉ hè, đang tạm ngưng những việc bận rộn,… biết tìm sự bình an trong tâm hồn, nhờ những cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu, trong những buổi cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích của Hội Thánh.
3. Trong năm thánh Truyền Giáo, mọi người đều có sứ mệnh truyền giáo. Chúng ta cầu nguyện cho dân Kitô-giáo ý thức sứ vụ của mình, tận dụng mọi khả năng, hoàn cảnh của riêng mình mà thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi thọ tạo.
4. Bổn phận truyền giáo là của mọi Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho mọi giáo dân trong họ đạo chúng ta, biết tự ý thức sứ mệnh của mình, và được đề cao vai trò giáo dân trong công cuộc truyền giáo, mà cùng chung xây dựng Nước Chúa.
Kết thúc: Lạy Chúa, Chúa muốn mọi người chúng con được rỗi linh hồn, được bình an đời đời. Xin Chúa ban Thánh Thần hướng dẫn đời sống chúng con, được bình an sống đạo, và nên chứng tá của sự bình an trong Chúa, hầu ngày sau được hưởng vinh phước muôn đời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.