“Chuyện chúng tôi can gì đến ông…” (Mt 8:29)

Con người trong thế giới hôm nay, đôi lúc họ muốn Thiên Chúa đứng ngoài lề cuộc sống của họ. Trong cách sống, ngay cả những Kitô hữu, họ mang trong mình danh hiệu Kitô, nhưng họ lại không tỏ ra một dấu chỉ nào mình thuộc về ‘Đức Kitô’.

Làm thế nào để anh chị em lương dân tìm gặp được Chúa trong chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta? Chúa Kitô hôm nay đi về phía dân ngoại và trên đoạn đường nầy Chúa gặp hai người bị quỹ ám từ mồ mả ra gặp Ngài. Chúa Giêsu đã chữa làh họ

Qua câu chuyện Chúa chữa lành hai người bị quỹ ám và dân làng không muốn đón tiếp Chúa và các tông đồ làm chúng ta cảm thấy làm sao ấy! Nếu xét theo nghĩa thường tình… Chúa ‘đụng chạm’ vào chính cuộc sống của con người và dân làng dường như chưa được chuẩn bị để đón rước Chúa.

Lời Nguyện:

Trong cuộc sống hằng ngày, bàn tay Chúa vẫn chạm đến từng người trong chúng con dưới nhiều cách thức khác nhau. Xin dìu chúng con đi trọn quãng đuờng Chúa muốn chúng con bước đi theo Chúa. Xin cho chúng con cũng biết mạnh dạn đem Chúa đến với những ai đang cần đến Chúa.