“Tôi chẳng đáng Ngài ngự vào nhà tôi” (Mat 8:8)
Trong một năm, có lẽ không ai trong chúng ta không nhận được một thiệp mời nào. Càng giao tế rộng, càng nhận nhiều thiệp mời. Chúng ta phải ‘lựa chọn’ và dĩ nhiên thường tình thì “Bánh ít đi - Bánh quy lại”.
Hôm nay, Chúa Giêsu đứng trước một sự chọn lựa… Ngài có ý định đến nhà viên đại đội trưởng để chữa lành tên đầy tớ của ông, khi ông ‘Báo Tin’ cho Chúa biết, nhưng ý định của Ngài không thành, không phải vì ‘Lời Mời’ mà vì ‘Lòng Tin’ của viên đại đội trưởng.
Lòng tin của ông vào ‘Lời’ của Chúa đủ khiến cho tên đầy tớ của ông được khỏi bệnh. Ông nghĩ là nhà ông không xứng đáng để tiếp Chúa và đồng thời ông cũng cắt nghĩa với quyền hạn hẹp của ông, các đầy tớ của ông đều vâng lệnh… đối với Chúa thì quyền phép hơn chỉ cần ‘Lời’ của Ngài là đủ.
Lời Nguyện:
Xin cho chúng con vẫn nhìn thấy cánh tay quyền lực của Chúa đang điều hành vũ trụ và vận mệnh của con người. Xin cho lòng tin của chúng con phải trổi vượt cao hơn những người tin vào một Đấng ‘Vô Hình - Thượng Đế’ đang điều hành vận mệnh con người và vũ trụ nầy.
Trong một năm, có lẽ không ai trong chúng ta không nhận được một thiệp mời nào. Càng giao tế rộng, càng nhận nhiều thiệp mời. Chúng ta phải ‘lựa chọn’ và dĩ nhiên thường tình thì “Bánh ít đi - Bánh quy lại”.
Hôm nay, Chúa Giêsu đứng trước một sự chọn lựa… Ngài có ý định đến nhà viên đại đội trưởng để chữa lành tên đầy tớ của ông, khi ông ‘Báo Tin’ cho Chúa biết, nhưng ý định của Ngài không thành, không phải vì ‘Lời Mời’ mà vì ‘Lòng Tin’ của viên đại đội trưởng.
Lòng tin của ông vào ‘Lời’ của Chúa đủ khiến cho tên đầy tớ của ông được khỏi bệnh. Ông nghĩ là nhà ông không xứng đáng để tiếp Chúa và đồng thời ông cũng cắt nghĩa với quyền hạn hẹp của ông, các đầy tớ của ông đều vâng lệnh… đối với Chúa thì quyền phép hơn chỉ cần ‘Lời’ của Ngài là đủ.
Lời Nguyện:
Xin cho chúng con vẫn nhìn thấy cánh tay quyền lực của Chúa đang điều hành vũ trụ và vận mệnh của con người. Xin cho lòng tin của chúng con phải trổi vượt cao hơn những người tin vào một Đấng ‘Vô Hình - Thượng Đế’ đang điều hành vận mệnh con người và vũ trụ nầy.