“Các ngươi hãy coi chừng các ngôn sử giả…” (Mt 7:15)
Khi nghe từ ngữ Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Coi chừng”, chúng ta phải hiểu ngay là đã có ngôn sứ giả “xuất hiện” rồi cho nên cần phải lưu ý hay coi chừng.
Trên các nẻo đường, hằng ngày chúng ta đọc thấy quá nhiều bản hiệu như: “Coi chừng”: Chó dữ, đường trơn trợt, cẩn thận kẻo bị móc túi… Khi dựng những bảng hiệu nầy ở bất cứ nơi đâu thì chính những nơi đó đã xảy ra như nạn chó điên hay chó dữ cắn, có người bị tai nạn vì đường trơn trợt và có người đã bị móc túi mất bóp….
Chúa Giêsu đã cẩn thận dặn dò các tông đồ tránh những cặm bẫy của những ngôn sứ giả. Những cặm bẫy đã được giăng ra và Chúa Giêsu không muốn các tông đồ của Ngài phải bị sa lưới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trên các nẻo đường chúng con đọc thấy rất nhiều bảng hiệu rất hấp dẫn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan cân nhắc để chọn lựa. Xin đừng để chúng con phải ‘sa lưới’ đặc biệt là những tà giáo đang nẩy mầm với những mời mọc quảng cáo đến tận nhà chúng con.
Khi nghe từ ngữ Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Coi chừng”, chúng ta phải hiểu ngay là đã có ngôn sứ giả “xuất hiện” rồi cho nên cần phải lưu ý hay coi chừng.
Trên các nẻo đường, hằng ngày chúng ta đọc thấy quá nhiều bản hiệu như: “Coi chừng”: Chó dữ, đường trơn trợt, cẩn thận kẻo bị móc túi… Khi dựng những bảng hiệu nầy ở bất cứ nơi đâu thì chính những nơi đó đã xảy ra như nạn chó điên hay chó dữ cắn, có người bị tai nạn vì đường trơn trợt và có người đã bị móc túi mất bóp….
Chúa Giêsu đã cẩn thận dặn dò các tông đồ tránh những cặm bẫy của những ngôn sứ giả. Những cặm bẫy đã được giăng ra và Chúa Giêsu không muốn các tông đồ của Ngài phải bị sa lưới.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, trên các nẻo đường chúng con đọc thấy rất nhiều bảng hiệu rất hấp dẫn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan cân nhắc để chọn lựa. Xin đừng để chúng con phải ‘sa lưới’ đặc biệt là những tà giáo đang nẩy mầm với những mời mọc quảng cáo đến tận nhà chúng con.