“Đừng liệng cho chó những gì là thánh” (Mt 7:6)

Thiên Chúa trao ban cho Dân Ngài của ăn thiêng liêng và mời gọi chúng ta đền tham dự bàn tiệc Thánh.

Có thể chúng ta hiểu phần nào nghĩa bóng của bài Tin Mừng hôm nay là sự chuẩn bị không những tâm hồn và thể xác trước khi lãnh nhận các phép bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể.

Mỗi khi có ai mời chúng ta đi tham dự một bữa tiệc…. dù tại tư gia hay nhà hàng, có lẽ ai trong chúng ta đều cũng phải có một sự lựa chọn đi hay không đi. Nếu nhận lời mời đến tham dự bữa tiệc thì chúng ta phải chuẩn bị phần nào về cách ăn mặc cho thích hợp với ý nghĩa của bữa tiệc và đối với khách được mời.

Đôi lúc vì thờ ơ hay ươn lười, chúng ta không có phần chuẩn bị trong cách ăn mặc khi đến tham dự ‘Bàn Tiệc Thánh Chúa’. Phần thiêng liêng cũng có lúc không kính mến Phép Thánh Thể theo điều Giáo Hội đòi buộc khi rước lễ.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mến yêu ‘Bàn Tiệc Thánh Thể’ khi được Chúa mời đến tham dự Tiệc Thánh bằng cách ăn mặc tề chỉnh, giữ chay tịnh như luật Giáo Hội đòi buộc và nhất là sạch tội trọng và có ý ngay lành khi rước lễ.