Suy niệm về Ơn Gọi:

(Dịp Lễ Tạ ơn của Nữ Tu Khấn Dòng tại Tân Lương, Hải Lăng, Quảng Trị ngày 18.6.04)

Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II luôn nói về vấn đề Ơn Gọi trong xã hội ngày nay. Trong thánh lễ phong chức linh mục vừa rồi tại Rôma ngày 02 tháng 5 năm 2004, ngài mời gọi các tân linh mục hãy nên những chứng nhân cho Chúa Kitô trong xã hội hiện nay, là xã hội đang muốn quên Chúa, đang muốn loại bỏ Chúa. Ngài tha thiết xin mọi người "hãy cầu nguyện để làm sao cho con số đông đảo và thánh thiện của các ơn gọi sẽ không bao giờ thiếu hụt trong Giáo Hội". Ngài kêu gọi các người trẻ, hãy dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Ngài nói : “Người trẻ là tương lai của Giáo Hội …. Chúa Kitô đang kêu gọi các bạn. Các bạn hãy đáp lại lời mời gọi của Ngài một cách quãng đại và chân thành."

Hôm nay, giáo xứ Tân Lương dâng Thánh Lễ Tạ ơn vì Chúa thương ban cho giáo xứ có thêm một nữ tu Khấn Dòng Mến Thánh Giá Huế. Đây là dịp để chúng ta suy niệm về ơn gọi, để ơn gọi được cổ võ nhiều trong Giáo Hội hoàn vũ và trong các Giáo Hội địa phương.

Chúa kêu gọi mỗi người một cách. Chúa kêu gọi mỗi người mỗi hoàn cảnh. Đọc Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa kêu gọi Môisen nơi bụi gai bốc cháy, kêu gọi Isaia trong đền thờ, kêu gọi Giêrêmia qua cuộc một đối thoại thân tình, kêu gọi Samuen giữa đêm khuya vắng lặng. Đọc Tân Ước, chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan khi các ông đang ngồi vá lưới trên bãi biển, kêu gọi Matthêu khi ông ngồi nơi phòng thu thuế, kêu gọi Saolô khi ông đang phóng ngựa trên đường Đamas. Đọc truyện các thánh, chúng ta thấy Chúa kêu gọi thánh Antôn khi ngài đang nghe đọc lời Phúc âm trong Thánh Lễ : "Ai muốn theo Ta, hãy về bán hết của cải, cho kẻ khó và đến theo Ta", kêu gọi thánh Têrêsa thành Calcutta khi bà chứng kiến nhiều người Ấn Độ nghèo khổ, nằm chết bên vệ đường. Năm 1985, một thanh niên người Pháp tên là Adolph Chassagnon, xin đi tu để làm linh mục. Anh nói về ơn gọi của mình : "Chính trên đường đi đến nhà thờ Saint Sulpice, tôi đã mở Phúc âm ra đọc và gặp câu 'hãy để kẻ chết chôn kẻ chết”. Câu nầy đã làm tôi suy nghĩ và dấn thân tìm ơn gọi."

Chúa kêu gọi và Chúa đeo đuổi sự Ngài kêu gọi cho đến cùng: Khi kêu gọi, Chúa không cao hứng nhất thời. Chúa không theo phong trào mà chọn. Chúa chọn vì yêu thương, dẫu người được chọn là bất xứng. Trong tiến trình của ơn gọi, chính Chúa là người đi bước trước, là người đưa ra sáng kiến kêu gọi trước, như ngài đã nói với các Tông Đồ :"Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con".

Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ tạ ơn vì Chúa đã gọi một thanh nữ Tân Lương làm nữ tu.

Cũng như mọi tu sĩ, người nữ tu tuyên khấn giữ ba lời khuyên PÂ khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, vì ba lời khuyên nầy làm nên đời tu. Với việc tuyên khấn nầy, người nữ tu hiến dâng tất cả tình yêu của mình cho Chúa Giêsu, không giữ lại một chút gì cho mình, vui lòng tan biến trong hiến tế toàn thân, để làm thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa.

Nữ tu là người cần thiết cho xã hội và cho Giáo Hội. Giáo Hội nhìn nhận rằng rằng : Ở đâu có các nữ tu, ở đó có Giáo Hội đang sống động. Giáo Hội chủ trương rằng : Nơi nào chưa có nữ tu, nơi đó, cần phải làm đủ mọi cách để các nữ tu được phái đến.

Từ xưa đến nay, các nữ tu rất nổi tiếng trong những công việc giáo dục, bác ái và phục vụ. Ai ai, luơng cũng như giáo, đều bị hấp dẫn bởi sự đoan trang thánh thiện của các nữ tu, bởi sự hy sinh phục vụ lạ lùng của họ, bởi sự hiền lành, khả ái và hết lòng yêu thương của họ đối với mọi người. Người ta xem các nữ tu như những thiên thần của Chúa, luôn hiền hoà, luôn ngày đêm yêu thương phục vụ người khác. Người ta xem các nữ tu như những “nàng tiên” giáng trần để an ủi và cứu giúp những trẻ em bị bỏ rơi, những người bất hạnh, những kẻ khốn khổ.

Người nữ tu có dồi dào khả năng yêu thương, biết quảng đại hy sinh, sẵn sàng trao ban dấn thân xông pha vào những nơi đang thiếu thốn tình thương. Vì thế, có người nhận xét rằng chính người nữ nói chung, và chính người nữ tu nói riêng, sẽ cứu vãn số phận của nhân loại hiện nay và trong tương lai.

Ơn gọi luôn đòi hỏi người tu sĩ can đảm và dấn thân : Chúng ta hãy nhớ rằng : không có ơn gọi nào là dễ dàng hết. Ơn gọi nào cũng có Thánh Giá phải vác. Ơn gọi nào cũng có con đường chông gai phải đi. Người ta thường nói: "Chịu chức linh mục hay khấn dòng là dễ, nhưng sống cho trọn vẹn đời sống linh mục, sống cho trọn vẹn đời sống tu sĩ, mới là điều khó".

Khi Chúa kêu gọi ai, người đó hãy hoàn toàn phó thác vào Đấng đã kêu gọi họ. Điều nầy đã từng xảy ra với Abraham, với Môisen, với các tông đồ, và nhất là đối với Đức Trinh Nữ Maria: Mẹ luôn hoàn toàn vâng theo Thánh Ý Chúa, Mẹ luôn ngợi khen cám tạ hồng ân của Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Anh chị em vui mừng vì có những ơn gọi linh mục, tu sĩ. Nhưng anh chị em đừng quên nâng đỡ và hỗ trợ những ơn gọi linh mục, tu sĩ.

Aanh chị em hãy trân trọng những ơn gọi linh mục và tu sĩ vì đây là những ơn gọi đặc biệt trong Giáo Hội và rất cần thiết cho đời sống cộng đoàn. Anh chị em hãy chân thành cộng tác với các linh mục và tu sĩ trong các công tác mục vụ nhằm mưu ích cho cộng đoàn và xây dựng Nước Thiên Chúa trong môi trường chung quanh. Anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ vì họ rất cần ơn sủng của Chúa để chu toàn trách nhiệm tu trì của mình. Anh chị em cũng hãy tuỳ theo khả năng mà hỗ trợ các linh mục, tu sĩ về phương tiện tài chánh trong các công việc tông đồ. Anh chị em cũng đừng quên giúp các linh mục, tu sĩ bằng những lời khuyên bổ ích; hãy khiêm tốn và chân tình đóng góp những ý kiến cần thiết và ích lợi cho họ. Và nhất là anh chị em hãy cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ nơi những người trẻ, bắt đầu từ nơi con cái trong gia đình của anh chị em. Chính trong những gia đình đạo đức mà ơn gọi được gieo vãi, được chăm sóc, được vun trồng. Đời sống thấm nhuần đức tin sâu xa của cha mẹ mang ơn Chúa gọi đến cho con cái. Cầu nguyện cho con cái và cho ơn gọi của con cái, và dạy con cái cầu nguyện cho các ơn gọi của chúng là một việc mà cha mẹ đầu tư rất tốt và rất hữu ích cho xã hội và cho Giáo Hội trong mọi thời và mọi nơi.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo Hội toàn cầu, cho Giáo Hội Việt nam, cho Giáo Phận Huế, cho Hạt Quảng Tri, và đặc biệt cho địa sở Mỹ Chánh và giáo xứ Tân Lương nầy, có nhiều ơn gọi tu sĩ và linh mục. Amen.

(Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 18.6.2004)