INTERNET GIÁO XỨ VIỆT NAM, TẠI SAO ?
Ý tưởng mở một Site Internet đã có từ 1999 khi linh mục Trần Công Nghị chủ nhiệm Site Internet Vietcatholic ngỏ ý đến giúp « kỹ thuật » cho cộng đoàn nào muốn mở. Thú thực, năm đó chúng ta chưa sẵn sàng.
Qua năm 2000, khi sinh hoạt Liên Ðới Nghề Nghiệp bắt đău, một nhóm thuộc ngành Chuyên Gia, thầy Nguyễn Văn Thạch, ông Ðặng Mạnh Ðĩnh, anh chị Lương Công Bình, anh Vũ Thiện Tiến, đã trình bày một phương án, và đã giới thiệu « phần mở » với Ðại Hội Liên Ðới I, ngày 01.05.01. Mọi người hồ hởi đón tiếp. Nhưng rồi phương án dừng lại ở đó để thăm dò dư luận. Dư luận chung cho thấy : Cần có một Site Internet để đóng góp vào sinh hoạt Truyền Giáo của thời đại mới. Internet nhằm mục đích phục vụ mọi người, nhưng đặc biệt Giới Trẻ là lứa tuổi ùit đọc báo tiếng Việt, và ưa thích Email & Internet. Vì thế, site internet được mang tên là Internet Giáo Xứ Việt Nam.
Ðầu năm 2002, trong những buổi hội về Liên Ðới Nghề Nghiệp, Site Internet đươc đặt thành vấn đề số một. Ðể tiến hành công việc, Cha Mai Ðức Vinh đã triệu tập hai buổi hội riêng về Site Internet : 29. 01. 02 và 01. 03. 02. Kết quả những ban sau đây đã thành hình:
Ban Ðiều hành tổng quát: Cha Mai Ðức Vinh, ông Tạ Ðình Chung ông Lê Ðình Thông
Ban Biên tập: Cha Ðinh Ðồng Thượng Sách, thầy Phạm Bá Nha, ông Trần Văn Cảnh
Ban Kỹ Thuật: Anh Võ Hữu Lộc, anh Lương Công Bình, ông Ðặng Manh Ðĩnh
Ban tài chánh: Chị Nguyễn Thị Thoa, ông Trần Thiệu Ðức.
Và quan trọng nhất, ngày khai trương sẽ là Ngày Liên Ðới Nghề Ngiệp III, 01. 05. 02. Chính trong mấy buổi hội này, những người tham dự đã nêu bật những mục đích phải hướng tới hay những nguyên do thúc đẩy Giáo Xứ mở Site Internet. Tôi hân hạnh trình bày vắn tắt những điều được ghi lại trong biên bản buổi Công bố và chia sẻ Tin Mừng Phúc Âm : Chúng ta nhớ luôn những lời dạy của Chúa Giêsu : «Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi Lời Thiên Chúa phán ra » (Mt 4,4) « Những gì nói trong đêm tối, phải được công bố ra ánh sáng, những gì rủ rỉ trong buồng kín, phải được công bố trên mái nhà » (Lc 12,3) « Các con hãy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng » (Mc 13,10). Ðó là sứ mệnh của Giáo Hội, của mọi thành phần trong Giáo Hội, và do đó là của Cộng Ðoàn chúng ta.
Giới thiệu và cung cấp phương thức bảo toàn đời sống kitô hữu : Mặc dầu đang sống trong một nước, một xã hội, một dân tộc còn mang nhiều ấn tích Kitô giáo, càng ngày chúng ta càng khám phá ra, phần lớn người ta không biết đạo Công Gíáo, lại có nhiều người tỏ ra thù địch với Phúc Âm. Riêng giữa cộng đồng người Việt Nam hiện sống tại Pháp, chỉ 33% là người Công Giáo. Rồi giữa 85.000 người Công Giáo Việt Nam tại Pháp,còn biết bao nhiêu người sống đạo nhưng lu mờ về Giáo Lý, về Phúc Âm. Vô tri bất mộ, khi không biết đạo, làm sao mến đạo và sống đạo được ! Căn bản là chúng ta phải lấy chính đời sống để giới thiệu và làm chứng cho Tin Mừng, nhưng chúng ta còn phải biết xử dụng mọi phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng, để bày tỏ đời sống kitô hữu (xem TT 2, 13-14, GLCG s.2493-2496).
Thông tin, liên lạc và học hỏi : Trước hết là phổ biến các sinh hoạt của Giáo Xứ,. Tờ báo chưa đủ để thông tin và liên lạc vói hết mội người, mọi lứa tuổi trong Cộng Ðoàn, và càng không đủ so với độ nhanh của thời gian. Thông tin tạo liên lạc. Liên lạc để trao đổi, chia sẻ và giúp nhau học hỏi về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Giáo Xứ, của đời sống hằng ngày, cụ thể là trong việc làm, trong ngành nghề. Thông tin, liên lạc và học hỏi còn đi xa hơn đến phạm vi các Cộng Ðoàn Việt Nam khác, đến Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, đến Giáo Hội hòan vũ, đến xã hội... nói chung là những gì tương quan đến đời sống của người kitô hữu. (xem TT 3,5).
Chung cho mọi người, nhưng đặc biệt hướng về giới trẻ : Bởi lẽ Internet là kỹ thuật cao hiện đại và giới trẻ thuộc vào thế hệ kỹ thuật. Cần đem của ăn đức tin và văn hóa đến cho người trẻ bằng phương tiện truyền thông thích hợp với tuổi trẻ. Người trẻ hôm nay nhiều năng khiếu và ưa thích kỹ thuật, cách riêng kỹ thuật truyền thông. Nhưng họ cần được hướng dẫn để chọn lọc nội dung đúng đắn và hữu ích. Công Ðồng Vatican II nói rõ : « Một khi được xử dụng đúng đắn, tuyền thông rất hữu ích trong việc giải trí, huấn luyện và làm việc tông đồ » (TT2).
Phương thức công bố Tin Mừng : Ðây là điều các Nghị Phụ Công Ðồng Vatican II đã khẳng định trong Sắc lệnh về Phương Tiện Truyền Thông (TT 2,3). Vì thế mở Site Internet, Giáo Xứ chúng ta muốn đáp lại lời kêu gọi « hãy loan báo Tin Mừng bằng nhưng kỹ thuật truyền thông của thời đại ». Lời đáp này đã muộn màng ! Vì nhiều Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam đã mở Site Internet từ lâu rồi. Ðức ông Ðào Ðức Ðiềm cho hay Cộng Ðoàn Anh quốc của ngài đã mở hai Site Internet. Ngay trong Giáo Xứ chúng ta, Phong trào Cursillo, Ðoàn Kitô Vua, Ca Ðoàn Vào Ðời đã có Site Internet riêng từ hai, ba năm rồi. Vì thế tôi nghĩ, mở Site Internet, Giáo Xứ chúng ta muốn hoạt động tông đồ sát cánh với các Cộng Ðòan anh em, và thống nhất sinh hoạt tông đồ bằng phương tiện truyền thông trong Giáo Xứ chúng ta hầu giảm bớt công khó và tăng thêm hiệu năng tông đồ.
Vẽ lại những bước tiến và nêu lên những nguyên do khai mở Site Internet Giáo Xứ Việt Nam, tôi không chỉ muốn cắt nghĩa trong sáng, mà mời gọi mọi người hưởng ứng sinh hoạt mục vụ mới mẻ này của Giáo Xứ : Xin mọi người, đặc biệt người trẻ hãy xử dụng và phổ biến Site Internet Giáo Xứ Việt Nam, coi đây như một « tờ báo » mới của Giáo Xứ, hãy mở ra mà đọc. Tôi kêu gọi riêng những người có khả năng biên tập và kỹ thuật : mỗi người một tay đóng góp để Site Internet chạy đều, sống lâu và sống có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bất cứ một sinh hoạt mục vụ nào cũng vậy, khai trương đã khó, nhưng nuôi cho sống tốt và sống lâu mới là khó. Nỗi khó khăn này chỉ khuất phục được nhờ ý chí đồng thuận và đóng góp thực tình của mỗi người trong Giáo Xứ. Chúng ta hãy xác tín rằng : Hợp quần gây sức mạnh, có chí thì nên. Nếu chúng ta có thiện chí, thì chính Chúa sẽ giúp cho thiện chí chúng ta thành công (GP ). Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với chúng ta.(Giaoxuvnparis.org)
Ý tưởng mở một Site Internet đã có từ 1999 khi linh mục Trần Công Nghị chủ nhiệm Site Internet Vietcatholic ngỏ ý đến giúp « kỹ thuật » cho cộng đoàn nào muốn mở. Thú thực, năm đó chúng ta chưa sẵn sàng.
Qua năm 2000, khi sinh hoạt Liên Ðới Nghề Nghiệp bắt đău, một nhóm thuộc ngành Chuyên Gia, thầy Nguyễn Văn Thạch, ông Ðặng Mạnh Ðĩnh, anh chị Lương Công Bình, anh Vũ Thiện Tiến, đã trình bày một phương án, và đã giới thiệu « phần mở » với Ðại Hội Liên Ðới I, ngày 01.05.01. Mọi người hồ hởi đón tiếp. Nhưng rồi phương án dừng lại ở đó để thăm dò dư luận. Dư luận chung cho thấy : Cần có một Site Internet để đóng góp vào sinh hoạt Truyền Giáo của thời đại mới. Internet nhằm mục đích phục vụ mọi người, nhưng đặc biệt Giới Trẻ là lứa tuổi ùit đọc báo tiếng Việt, và ưa thích Email & Internet. Vì thế, site internet được mang tên là Internet Giáo Xứ Việt Nam.
Ðầu năm 2002, trong những buổi hội về Liên Ðới Nghề Nghiệp, Site Internet đươc đặt thành vấn đề số một. Ðể tiến hành công việc, Cha Mai Ðức Vinh đã triệu tập hai buổi hội riêng về Site Internet : 29. 01. 02 và 01. 03. 02. Kết quả những ban sau đây đã thành hình:
Ban Ðiều hành tổng quát: Cha Mai Ðức Vinh, ông Tạ Ðình Chung ông Lê Ðình Thông
Ban Biên tập: Cha Ðinh Ðồng Thượng Sách, thầy Phạm Bá Nha, ông Trần Văn Cảnh
Ban Kỹ Thuật: Anh Võ Hữu Lộc, anh Lương Công Bình, ông Ðặng Manh Ðĩnh
Ban tài chánh: Chị Nguyễn Thị Thoa, ông Trần Thiệu Ðức.
Và quan trọng nhất, ngày khai trương sẽ là Ngày Liên Ðới Nghề Ngiệp III, 01. 05. 02. Chính trong mấy buổi hội này, những người tham dự đã nêu bật những mục đích phải hướng tới hay những nguyên do thúc đẩy Giáo Xứ mở Site Internet. Tôi hân hạnh trình bày vắn tắt những điều được ghi lại trong biên bản buổi Công bố và chia sẻ Tin Mừng Phúc Âm : Chúng ta nhớ luôn những lời dạy của Chúa Giêsu : «Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bởi mọi Lời Thiên Chúa phán ra » (Mt 4,4) « Những gì nói trong đêm tối, phải được công bố ra ánh sáng, những gì rủ rỉ trong buồng kín, phải được công bố trên mái nhà » (Lc 12,3) « Các con hãy đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng » (Mc 13,10). Ðó là sứ mệnh của Giáo Hội, của mọi thành phần trong Giáo Hội, và do đó là của Cộng Ðoàn chúng ta.
Giới thiệu và cung cấp phương thức bảo toàn đời sống kitô hữu : Mặc dầu đang sống trong một nước, một xã hội, một dân tộc còn mang nhiều ấn tích Kitô giáo, càng ngày chúng ta càng khám phá ra, phần lớn người ta không biết đạo Công Gíáo, lại có nhiều người tỏ ra thù địch với Phúc Âm. Riêng giữa cộng đồng người Việt Nam hiện sống tại Pháp, chỉ 33% là người Công Giáo. Rồi giữa 85.000 người Công Giáo Việt Nam tại Pháp,còn biết bao nhiêu người sống đạo nhưng lu mờ về Giáo Lý, về Phúc Âm. Vô tri bất mộ, khi không biết đạo, làm sao mến đạo và sống đạo được ! Căn bản là chúng ta phải lấy chính đời sống để giới thiệu và làm chứng cho Tin Mừng, nhưng chúng ta còn phải biết xử dụng mọi phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng, để bày tỏ đời sống kitô hữu (xem TT 2, 13-14, GLCG s.2493-2496).
Thông tin, liên lạc và học hỏi : Trước hết là phổ biến các sinh hoạt của Giáo Xứ,. Tờ báo chưa đủ để thông tin và liên lạc vói hết mội người, mọi lứa tuổi trong Cộng Ðoàn, và càng không đủ so với độ nhanh của thời gian. Thông tin tạo liên lạc. Liên lạc để trao đổi, chia sẻ và giúp nhau học hỏi về những vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Giáo Xứ, của đời sống hằng ngày, cụ thể là trong việc làm, trong ngành nghề. Thông tin, liên lạc và học hỏi còn đi xa hơn đến phạm vi các Cộng Ðoàn Việt Nam khác, đến Giáo Hội và Quê Hương Việt Nam, đến Giáo Hội hòan vũ, đến xã hội... nói chung là những gì tương quan đến đời sống của người kitô hữu. (xem TT 3,5).
Chung cho mọi người, nhưng đặc biệt hướng về giới trẻ : Bởi lẽ Internet là kỹ thuật cao hiện đại và giới trẻ thuộc vào thế hệ kỹ thuật. Cần đem của ăn đức tin và văn hóa đến cho người trẻ bằng phương tiện truyền thông thích hợp với tuổi trẻ. Người trẻ hôm nay nhiều năng khiếu và ưa thích kỹ thuật, cách riêng kỹ thuật truyền thông. Nhưng họ cần được hướng dẫn để chọn lọc nội dung đúng đắn và hữu ích. Công Ðồng Vatican II nói rõ : « Một khi được xử dụng đúng đắn, tuyền thông rất hữu ích trong việc giải trí, huấn luyện và làm việc tông đồ » (TT2).
Phương thức công bố Tin Mừng : Ðây là điều các Nghị Phụ Công Ðồng Vatican II đã khẳng định trong Sắc lệnh về Phương Tiện Truyền Thông (TT 2,3). Vì thế mở Site Internet, Giáo Xứ chúng ta muốn đáp lại lời kêu gọi « hãy loan báo Tin Mừng bằng nhưng kỹ thuật truyền thông của thời đại ». Lời đáp này đã muộn màng ! Vì nhiều Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam đã mở Site Internet từ lâu rồi. Ðức ông Ðào Ðức Ðiềm cho hay Cộng Ðoàn Anh quốc của ngài đã mở hai Site Internet. Ngay trong Giáo Xứ chúng ta, Phong trào Cursillo, Ðoàn Kitô Vua, Ca Ðoàn Vào Ðời đã có Site Internet riêng từ hai, ba năm rồi. Vì thế tôi nghĩ, mở Site Internet, Giáo Xứ chúng ta muốn hoạt động tông đồ sát cánh với các Cộng Ðòan anh em, và thống nhất sinh hoạt tông đồ bằng phương tiện truyền thông trong Giáo Xứ chúng ta hầu giảm bớt công khó và tăng thêm hiệu năng tông đồ.
Vẽ lại những bước tiến và nêu lên những nguyên do khai mở Site Internet Giáo Xứ Việt Nam, tôi không chỉ muốn cắt nghĩa trong sáng, mà mời gọi mọi người hưởng ứng sinh hoạt mục vụ mới mẻ này của Giáo Xứ : Xin mọi người, đặc biệt người trẻ hãy xử dụng và phổ biến Site Internet Giáo Xứ Việt Nam, coi đây như một « tờ báo » mới của Giáo Xứ, hãy mở ra mà đọc. Tôi kêu gọi riêng những người có khả năng biên tập và kỹ thuật : mỗi người một tay đóng góp để Site Internet chạy đều, sống lâu và sống có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của độc giả. Bất cứ một sinh hoạt mục vụ nào cũng vậy, khai trương đã khó, nhưng nuôi cho sống tốt và sống lâu mới là khó. Nỗi khó khăn này chỉ khuất phục được nhờ ý chí đồng thuận và đóng góp thực tình của mỗi người trong Giáo Xứ. Chúng ta hãy xác tín rằng : Hợp quần gây sức mạnh, có chí thì nên. Nếu chúng ta có thiện chí, thì chính Chúa sẽ giúp cho thiện chí chúng ta thành công (GP ). Xin Thiên Chúa chúc lành và đồng hành với chúng ta.(Giaoxuvnparis.org)