“Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua…” (Gioan 19:37)
Thánh Gioan tông đồ, người tường thuật bài Tin Mừng lễ Kính Thánh Tâm hôm nay, là nhân chứng những giọt máu sau cùng chảy ra sau nhát đồng của người lính đâm thủng cạnh nương long Chúa Kitô. Ngài đã làm chứng và chứng tích nầy đã được viết lại lưu truyền trong thánh sử của Ngài.
Mỗi Thứ Sáu đầu tháng, người công giáo thường có thói quen đến nhà thờ dâng lễ Kính Trái Tim Chúa. Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được đặt biệt kính vào ngày thứ Sáu sau lễ Chúa Ba Ngôi và đi liền với lễ nầy là lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. vào ngày thứ bảy kế tiếp.
Với thởi gian và năm tháng con người đã lạnh nhạt với sự tôn kính Thánh Tâm Chúa và trong những năm gần đây, Giáo Hội, dường như đang phục hồi lại những sự tôn kính Thánh Tâm, đặc biệt là Phép Thánh Thể qua những sự tôn kính khác nhau về ‘Lòng Thương Xót của Chúa’.
Lời Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, niềm yêu mến dạt dào… Xin đốt nong trái tim con bằng chính tình yêu của Trái Tim Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu… tràn lan niềm thương xót… xin tha cho những ai đã vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa
Thánh Gioan tông đồ, người tường thuật bài Tin Mừng lễ Kính Thánh Tâm hôm nay, là nhân chứng những giọt máu sau cùng chảy ra sau nhát đồng của người lính đâm thủng cạnh nương long Chúa Kitô. Ngài đã làm chứng và chứng tích nầy đã được viết lại lưu truyền trong thánh sử của Ngài.
Mỗi Thứ Sáu đầu tháng, người công giáo thường có thói quen đến nhà thờ dâng lễ Kính Trái Tim Chúa. Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được đặt biệt kính vào ngày thứ Sáu sau lễ Chúa Ba Ngôi và đi liền với lễ nầy là lễ kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. vào ngày thứ bảy kế tiếp.
Với thởi gian và năm tháng con người đã lạnh nhạt với sự tôn kính Thánh Tâm Chúa và trong những năm gần đây, Giáo Hội, dường như đang phục hồi lại những sự tôn kính Thánh Tâm, đặc biệt là Phép Thánh Thể qua những sự tôn kính khác nhau về ‘Lòng Thương Xót của Chúa’.
Lời Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, niềm yêu mến dạt dào… Xin đốt nong trái tim con bằng chính tình yêu của Trái Tim Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu… tràn lan niềm thương xót… xin tha cho những ai đã vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa