CN XII QN Lc 9:18-24
Sau một thời gian bôn ba khắp đó đây rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho dân Do-thái, hôm nay Chúa Giêsu muốn lắng nghe xem dư luận nghĩ gì về Ngài. Tất cả những câu trả lời từ dân chúng đều phản ảnh một sự công nhận quyền năng phi thường nơi Ngài, nhưng không ai có câu trả lời chắc chắn cả! Rồi Ngài lại hỏi trực tiếp các môn đệ, là những người luôn thân cận bên Ngài, xem họ hiểu thế nào về Ngài. Phêrô đã mau mắn đại diện anh em, tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.
Lời tuyên xưng của Phêrô đã làm Chúa Giêsu ngạc nhiên, là một dấu chỉ rõ ràng của Thánh Thần làm việc nơi ông. Tuy lời ông nói ra rất đúng, nhưng nó không phản ảnh chính xác sự hiểu biết của ông về sứ mạng của Đức Kitô. Chính vì muốn ngăn chặn sự hiểu lầm to lớn có nguy cơ sắp xảy ra, nên Chúa Giêsu đã ngay lập tức khuyên bảo các ông không được bàn thêm về chuyện này. Và từ bấy giờ Ngài cố gắng giới thiệu cho các ông làm quen dần với những hình ảnh bi thảm của Đức Kitô phải chịu, hoàn toàn trái ngược với bao nhiêu mộng ước cao sang quyền quí mà các ông đang ôm ấp. Đó là con đường nhất định Đức Kitô của Thiên Chúa phải đi qua, vì nó gắn liền với sứ mạng cao cả của Ngài. Rồi con đường đầy cam khổ ấy cũng phải là con đường cho từng người chấp nhận dấn bước theo Ngài: ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Từ bỏ chính mình là chấp nhận hoàn toàn qui phục thánh ý Thiên Chúa. Để mình sẽ không còn là mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng vui lòng chịu thương chịu khó lấy gian nan khốn khó rèn nhân cách, lấy sự từ bỏ hết những gì là mình để học niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa chí nhân chí lành, Đấng đã tặng ban cho ta mọi sự một cách nhưng không trong tình yêu thương hải hà.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài tuy là Thiên Chúa, nhưng đã vui lòng tự nguyện đến trong thế gian, để dạy con bài học khiêm nhường, bé mọn trước mặt Chúa Cha toàn năng. Vậy thân con là gì, mà còn cứ đặt điều kiện này nọ với Thiên Chúa? Bao lâu con còn lắm điều kiện với Chúa, là bấy lâu con vẫn phạm tội kiêu ngạo tày đình như nguyên tổ con đã từng phạm. Xin Chúa Giêsu giúp con thêm can đảm để băt đầu học và sống bài học khiêm nhường của Ngài, để trở nên Kitô hữu đích thực, chứ không chỉ giả hiệu.
Sau một thời gian bôn ba khắp đó đây rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho dân Do-thái, hôm nay Chúa Giêsu muốn lắng nghe xem dư luận nghĩ gì về Ngài. Tất cả những câu trả lời từ dân chúng đều phản ảnh một sự công nhận quyền năng phi thường nơi Ngài, nhưng không ai có câu trả lời chắc chắn cả! Rồi Ngài lại hỏi trực tiếp các môn đệ, là những người luôn thân cận bên Ngài, xem họ hiểu thế nào về Ngài. Phêrô đã mau mắn đại diện anh em, tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.
Lời tuyên xưng của Phêrô đã làm Chúa Giêsu ngạc nhiên, là một dấu chỉ rõ ràng của Thánh Thần làm việc nơi ông. Tuy lời ông nói ra rất đúng, nhưng nó không phản ảnh chính xác sự hiểu biết của ông về sứ mạng của Đức Kitô. Chính vì muốn ngăn chặn sự hiểu lầm to lớn có nguy cơ sắp xảy ra, nên Chúa Giêsu đã ngay lập tức khuyên bảo các ông không được bàn thêm về chuyện này. Và từ bấy giờ Ngài cố gắng giới thiệu cho các ông làm quen dần với những hình ảnh bi thảm của Đức Kitô phải chịu, hoàn toàn trái ngược với bao nhiêu mộng ước cao sang quyền quí mà các ông đang ôm ấp. Đó là con đường nhất định Đức Kitô của Thiên Chúa phải đi qua, vì nó gắn liền với sứ mạng cao cả của Ngài. Rồi con đường đầy cam khổ ấy cũng phải là con đường cho từng người chấp nhận dấn bước theo Ngài: ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Từ bỏ chính mình là chấp nhận hoàn toàn qui phục thánh ý Thiên Chúa. Để mình sẽ không còn là mình trong từng khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng vui lòng chịu thương chịu khó lấy gian nan khốn khó rèn nhân cách, lấy sự từ bỏ hết những gì là mình để học niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa chí nhân chí lành, Đấng đã tặng ban cho ta mọi sự một cách nhưng không trong tình yêu thương hải hà.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài tuy là Thiên Chúa, nhưng đã vui lòng tự nguyện đến trong thế gian, để dạy con bài học khiêm nhường, bé mọn trước mặt Chúa Cha toàn năng. Vậy thân con là gì, mà còn cứ đặt điều kiện này nọ với Thiên Chúa? Bao lâu con còn lắm điều kiện với Chúa, là bấy lâu con vẫn phạm tội kiêu ngạo tày đình như nguyên tổ con đã từng phạm. Xin Chúa Giêsu giúp con thêm can đảm để băt đầu học và sống bài học khiêm nhường của Ngài, để trở nên Kitô hữu đích thực, chứ không chỉ giả hiệu.