“Ai xin thì anh em hãy cho…” (Mt 5:42.)

Món quà mà chúng ta trao tặng cho bất cứ ai mà cảm thấy nuối tiếc ‘đau nhói trái tim… thì món quà đó mới thật là quý giá. Làm sao biết được nhu cầu cần thiết của người khác để chúng ta trao ban hay dâng tặng?

Có những lúc chúng ta không cần đợi chờ người xin để trao ban. Thế giới chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang thiếu thốn ‘vật chất lẫn tinh thần’, đặc biệt là những người nghèo khó đó đây.

Có những lúc mắt chúng ta phải sáng và trái tim phải nhạy bén để nhìn thấy những nhu cầu cần thiết của anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đừng để cho sự ích kỷ thắng chúng ta. Thiên Chúa luôn đòi hỏi chúng ta sống cao thượng luôn mãi. Thông thường người đời luôn đối xử ‘có qua có lại’. Thiên Chúa dạy chúng ta ‘cho một cách nhưng không - không mong đền đáp’.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, đôi lúc tích ích kỷ keo kiệt làm chủ trái tim của chúng con. Chúng con chỉ thích trao ban có qua có lại hay có điều kiện kèm theo’. Xin cho mỗi người trong chúng con tiếp nhận bài học cao quý của Tin Mừng hôm nay bằng cách trao ban không điều kiện những gì chúng con có thể trao ban trong cuộc sống cho tha nhân, gia đình và nhất là đối với những người nghèo khó.