TƯỜNG TRÌNH HIỆN TƯỢNG LẠ
(Tiếp Theo)
Vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 6 Năm 2004, Thánh Tượng Ðức Mẹ (Tượng nhỏ đã chảy dầu trước đây 2 tuần) tiếp tục chảy dầu lại từ trên mặt, miệng, và trên áo (tuy không nhiều lắm, nhưng đủ thấm vào một miếng bông gòn nhỏ để có thể gửi cho Ban Giảo Nghiệm). Thánh Tượng này đã được đặt trong Phòng Thánh. Lúc bấy giờ có sự chứng kiến của Cha Phaolô Lương Minh Chánh (Cựu Quản Nhiệm Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane), Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao (Dòng Tên), Sr. Maria Vũ Mỹ Nga (Dòng Mercy, Chị Maria Madalene Ðỗ Thị Kim Chi (Trưởng Curia Nữ Vương Ban Sự Bình An, của Hội Legio Maria), Anh Nguyễn Văn Thịnh, và tôi (Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm).
Tất cả đã chứng kiến sự kiện này. Tôi đã dự tính là không đem Thánh Tượng từ trong Phòng Thánh ra Nhà Thờ - Nhưng Cha Chánh và Cha Cao đề nghị rằng: Nên rước Thánh Tượng ra Nhà Thờ để cho mọi người cùng được kính viếng.
Trước Thánh Lễ, (vào hồi 6 giờ chiều) tôi cùng hai cha đồng tế, đã cùng rước Thánh Tượng (nhỏ) ra Nhà Thờ và đặt phía cạnh bàn thờ. Thánh Tượng tiếp tục chảy dầu cho đến hết Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, mọi người đã xếp hàng, lần lượt và thứ tự để lên kính viếng, chứng kiến tận mắt.
Sáng Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng 6 Năm 2004, tôi vì phải đáp chuyến bay đi Adelaide từ sáng sớm (lúc 6 giờ sáng), tôi nhờ Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao giúp thay cho tôi cuối tuần. Cha Cao và nhiều người nữa cũng đã chứng kiến thêm, Bức Ảnh Chân Dung Chúa Giêsu đang cầu nguyện (Bức Ảnh này đã chảy đầu vào chiều Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 5 Năm 2004), nay chảy dầu tiếp trên mặt kiếng. Rồi một Thánh Tượng Ðức Mẹ khác nữa do một Sơ người Úc gửi tới, đặt trong Phòng Thánh cũng chảy dầu. (Xin quí vị đọc bài tường trình của Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sau đây, vì ngày đó, tôi không có mặt tại Brisbane).
Ngày 5 Tháng 6 đến hết Ngày 6 Tháng 6 Năm 2004, khi tôi đang ở Adelalide thuộc Tiểu Bang South Australia thì cỗ tràng hạt của tôi (đã chảy dầu trước đây, được để trong một hộp nhỏ, tôi lấy ra, đọc kinh lần hạt trong ban tối) đã tiếp tục chảy dầu trở lại, mùi thơm phức. Tôi đã cho nhiều người hôn kính cỗ tràng hạt ấy.
Tối Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng 6 Năm 2004, Thánh Giá nhỏ khác (của Cộng Ðồng) đặt trong Phòng Thánh đã chảy dầu và thấm ướt phía trước và phía sau của gỗ thập giá, mùi cũng thơm như mùi dầu của Thánh Tượng Ðức Mẹ.
Hiện nay, Cha Adrian Farelly, Trưởng Ban Giảo Nghiệm đã gửi thư cho tất cả các nhân chứng, để họ có thể tường trình tất cả những gì mắt thấy, hoặc mũi ngửi thấy mùi thơm, khi các hiện tượng xẩy ra mà họ đã chứng kiến. Chính những nhân chứng này sẽ viết trên lá thư và gửi thẳng về địa chỉ của Ban Giảo Nghiệm. Tuy nhiên, các nhân chứng cũng có thể viết bằng Tiếng Việt và Ban Giảo Nghiệm sẽ có các thông dịch viên để dịch các lá thư của họ sang Tiếng Anh sau.
Xin tường trình các diễn biến của Hiện Tượng Lạ trong tuần qua để quí ông bà và anh chị em trong cũng như ngoài Cộng Ðồng được rõ.
LM. GIUSE NGUYỄN THANH LIÊM
LỜI TƯỜNG TRÌNH
CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CAO
Thứ Bảy Ngày 5 Tháng 6:
Khoảng 1 giờ 30 chiều, Thánh Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn của Hội Legio chảy dầu. Bắt đầu từ cổ, trên viền cổ áo, phía bên trái Ðức Mẹ. Dầu đọng lại và chảy từ từ xuống vạt áo tay trái. Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Hồng, Ông Vinh Sơn Vũ Văn Từ (Chủ Tịch Cộng Ðồng) và Ban Trật Tự có mặt tại chỗ chứng nghiệm.
Khoảng gần 3 giờ chiều, hình chân dung Chúa Giêsu (đang đặt trong Phòng Thánh) cũng chảy dầu bên ngoài tấm kiếng. Cha Cao và Ông Từ chứng nghiệm, một số anh em trong Ban Trật Tự đã nhìn rõ và chúng tôi đã rước ra ngoài đặt trên bàn thờ cho mọi người chiêm ngắm.
Khoảng 3 giờ 30 chiều, một Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn khác (tượng của Nhà Dòng Mercy do một Sơ người Úc nhờ Sơ Nga mang đến) cũng chảy dầu trong Phòng Thánh. Lúc đầu Ông Chủ Tịch Vincent Vũ Văn Từ nhận ra và nói cho cha Cao chứng nghiệm. Dầu nhỉ ra từ cổ, trên riềm cổ áo phía bên phải Ðức Mẹ, đọng lại phần giữa rồi chảy rất chậm, dọc xuống áo trước ngực Ðức Mẹ. Tượng này cũng được đưa ra ngoài cho mọi người chiêm ngắm và cầu nguyện.
Trong giờ lễ, trước khi đọc Kinh Tiền Tụng, mùi hương thơm tỏa ngát trên bàn thờ. Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn của Hội Legio lại chảy dầu nữa. Anh Tađiô Trần Văn Thịnh đã chụp hình và quay phim.
LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CAO
(Tiếp Theo)
Vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 6 Năm 2004, Thánh Tượng Ðức Mẹ (Tượng nhỏ đã chảy dầu trước đây 2 tuần) tiếp tục chảy dầu lại từ trên mặt, miệng, và trên áo (tuy không nhiều lắm, nhưng đủ thấm vào một miếng bông gòn nhỏ để có thể gửi cho Ban Giảo Nghiệm). Thánh Tượng này đã được đặt trong Phòng Thánh. Lúc bấy giờ có sự chứng kiến của Cha Phaolô Lương Minh Chánh (Cựu Quản Nhiệm Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam tại Brisbane), Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao (Dòng Tên), Sr. Maria Vũ Mỹ Nga (Dòng Mercy, Chị Maria Madalene Ðỗ Thị Kim Chi (Trưởng Curia Nữ Vương Ban Sự Bình An, của Hội Legio Maria), Anh Nguyễn Văn Thịnh, và tôi (Lm. Giuse Nguyễn Thanh Liêm).
Tất cả đã chứng kiến sự kiện này. Tôi đã dự tính là không đem Thánh Tượng từ trong Phòng Thánh ra Nhà Thờ - Nhưng Cha Chánh và Cha Cao đề nghị rằng: Nên rước Thánh Tượng ra Nhà Thờ để cho mọi người cùng được kính viếng.
Trước Thánh Lễ, (vào hồi 6 giờ chiều) tôi cùng hai cha đồng tế, đã cùng rước Thánh Tượng (nhỏ) ra Nhà Thờ và đặt phía cạnh bàn thờ. Thánh Tượng tiếp tục chảy dầu cho đến hết Thánh Lễ. Sau Thánh Lễ, mọi người đã xếp hàng, lần lượt và thứ tự để lên kính viếng, chứng kiến tận mắt.
Sáng Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng 6 Năm 2004, tôi vì phải đáp chuyến bay đi Adelaide từ sáng sớm (lúc 6 giờ sáng), tôi nhờ Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao giúp thay cho tôi cuối tuần. Cha Cao và nhiều người nữa cũng đã chứng kiến thêm, Bức Ảnh Chân Dung Chúa Giêsu đang cầu nguyện (Bức Ảnh này đã chảy đầu vào chiều Thứ Tư, Ngày 16 Tháng 5 Năm 2004), nay chảy dầu tiếp trên mặt kiếng. Rồi một Thánh Tượng Ðức Mẹ khác nữa do một Sơ người Úc gửi tới, đặt trong Phòng Thánh cũng chảy dầu. (Xin quí vị đọc bài tường trình của Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao sau đây, vì ngày đó, tôi không có mặt tại Brisbane).
Ngày 5 Tháng 6 đến hết Ngày 6 Tháng 6 Năm 2004, khi tôi đang ở Adelalide thuộc Tiểu Bang South Australia thì cỗ tràng hạt của tôi (đã chảy dầu trước đây, được để trong một hộp nhỏ, tôi lấy ra, đọc kinh lần hạt trong ban tối) đã tiếp tục chảy dầu trở lại, mùi thơm phức. Tôi đã cho nhiều người hôn kính cỗ tràng hạt ấy.
Tối Thứ Sáu, Ngày 11 Tháng 6 Năm 2004, Thánh Giá nhỏ khác (của Cộng Ðồng) đặt trong Phòng Thánh đã chảy dầu và thấm ướt phía trước và phía sau của gỗ thập giá, mùi cũng thơm như mùi dầu của Thánh Tượng Ðức Mẹ.
Hiện nay, Cha Adrian Farelly, Trưởng Ban Giảo Nghiệm đã gửi thư cho tất cả các nhân chứng, để họ có thể tường trình tất cả những gì mắt thấy, hoặc mũi ngửi thấy mùi thơm, khi các hiện tượng xẩy ra mà họ đã chứng kiến. Chính những nhân chứng này sẽ viết trên lá thư và gửi thẳng về địa chỉ của Ban Giảo Nghiệm. Tuy nhiên, các nhân chứng cũng có thể viết bằng Tiếng Việt và Ban Giảo Nghiệm sẽ có các thông dịch viên để dịch các lá thư của họ sang Tiếng Anh sau.
Xin tường trình các diễn biến của Hiện Tượng Lạ trong tuần qua để quí ông bà và anh chị em trong cũng như ngoài Cộng Ðồng được rõ.
LM. GIUSE NGUYỄN THANH LIÊM
LỜI TƯỜNG TRÌNH
CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CAO
Thứ Bảy Ngày 5 Tháng 6:
Khoảng 1 giờ 30 chiều, Thánh Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn của Hội Legio chảy dầu. Bắt đầu từ cổ, trên viền cổ áo, phía bên trái Ðức Mẹ. Dầu đọng lại và chảy từ từ xuống vạt áo tay trái. Cha Phêrô Nguyễn Văn Cao, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Hồng, Ông Vinh Sơn Vũ Văn Từ (Chủ Tịch Cộng Ðồng) và Ban Trật Tự có mặt tại chỗ chứng nghiệm.
Khoảng gần 3 giờ chiều, hình chân dung Chúa Giêsu (đang đặt trong Phòng Thánh) cũng chảy dầu bên ngoài tấm kiếng. Cha Cao và Ông Từ chứng nghiệm, một số anh em trong Ban Trật Tự đã nhìn rõ và chúng tôi đã rước ra ngoài đặt trên bàn thờ cho mọi người chiêm ngắm.
Khoảng 3 giờ 30 chiều, một Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn khác (tượng của Nhà Dòng Mercy do một Sơ người Úc nhờ Sơ Nga mang đến) cũng chảy dầu trong Phòng Thánh. Lúc đầu Ông Chủ Tịch Vincent Vũ Văn Từ nhận ra và nói cho cha Cao chứng nghiệm. Dầu nhỉ ra từ cổ, trên riềm cổ áo phía bên phải Ðức Mẹ, đọng lại phần giữa rồi chảy rất chậm, dọc xuống áo trước ngực Ðức Mẹ. Tượng này cũng được đưa ra ngoài cho mọi người chiêm ngắm và cầu nguyện.
Trong giờ lễ, trước khi đọc Kinh Tiền Tụng, mùi hương thơm tỏa ngát trên bàn thờ. Tượng Ðức Mẹ Ban Ơn của Hội Legio lại chảy dầu nữa. Anh Tađiô Trần Văn Thịnh đã chụp hình và quay phim.
LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN VĂN CAO