“Sự sáng của chúng con cũng phải soi chiếu cho mọi người…’ (Mt 5:13)
Ánh sáng và Bóng tối là hai danh từ tương phản nhau. Chúa Giêsu luôn đề cập đến ‘Ánh Sáng’ chính là Ngài… “Ta là Ánh Sáng Trần Gian’. Chính vì Ngài là Ánh Sáng, cho nên Ngài cũng muốn chúng ta là những môn đệ của Ngài cũng phải là Ánh Sáng chiếu soi trần gian cho mọi người.
Nếu như chiếu soi cho hết mọi người thì có lẽ quá ‘thần tượng’ cho nên chúng ta có thể hạn hẹp ánh sáng nầy trong phạm vi gia đình cộng đoàn xứ đạo… Nói cách khác; trong môi trường chúng ta sinh hoạt hằng ngày. Để trở thành ánh sáng cho người khác, chúng ta phải chùi đèn, đánh bóng ‘ánh sáng cá nhân’ để mọi người có thể đón nhận ánh sáng của chúng ta từ trong bóng tối của họ.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, ngọn đèn của chúng con cần phải ‘đủ sáng’ cho chính chúng con trước. Xin Chúa châm thêm ‘lửa yêu mến’ nồng cháy trong chúng con từ ngọn lửa tình yêu của Chúa để từ đó chúng con có thể trao ban ánh sáng yêu mến, ánh sáng gương lành đến cho những người sống xung quanh thế giới nhỏ bé của chúng con.
Ánh sáng và Bóng tối là hai danh từ tương phản nhau. Chúa Giêsu luôn đề cập đến ‘Ánh Sáng’ chính là Ngài… “Ta là Ánh Sáng Trần Gian’. Chính vì Ngài là Ánh Sáng, cho nên Ngài cũng muốn chúng ta là những môn đệ của Ngài cũng phải là Ánh Sáng chiếu soi trần gian cho mọi người.
Nếu như chiếu soi cho hết mọi người thì có lẽ quá ‘thần tượng’ cho nên chúng ta có thể hạn hẹp ánh sáng nầy trong phạm vi gia đình cộng đoàn xứ đạo… Nói cách khác; trong môi trường chúng ta sinh hoạt hằng ngày. Để trở thành ánh sáng cho người khác, chúng ta phải chùi đèn, đánh bóng ‘ánh sáng cá nhân’ để mọi người có thể đón nhận ánh sáng của chúng ta từ trong bóng tối của họ.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, ngọn đèn của chúng con cần phải ‘đủ sáng’ cho chính chúng con trước. Xin Chúa châm thêm ‘lửa yêu mến’ nồng cháy trong chúng con từ ngọn lửa tình yêu của Chúa để từ đó chúng con có thể trao ban ánh sáng yêu mến, ánh sáng gương lành đến cho những người sống xung quanh thế giới nhỏ bé của chúng con.