“Khi nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu lên triền núi và Ngài bắt đầu giảng dạy họ…” (Mt 5:12)

Bài học hôm nay là kho tàng ‘Bát Phúc’. Qua sự tuân giữ 8 điều căn bản mà Chúa Giêsu cho đó là ‘Phúc’ thì sẽ chiếm hữu không phải danh dự hay phần thưởng lớn lao ở đời nầy mà là đời sau.

Con người trong thế giới hôm nay, muốn thấy, muốn chiếm hữu những gì là trước mắt, hiện tại chứ không phải mòn mõi chờ đời sau mới hưởng.

Đời sống của người tin vào Thiên Chúa luôn là sống trong sự phục vụ anh chị em, quên mình và hy sinh trong gian khổ phần nào nhắc nhở chúng ta ơn gọi chuẩn bị thông phần vào đời sống của Thiên Chúa. Ðời sống thông hiệp với Thiên Chúa hôm nay nơi trần thế là phần nào thông hiệp với đời sống Thiên Chúa mai ngày. Con đường chúng ta đang đi hôm nay là con đường hy sinh, dâng hiến và nên trọn lành khi tuân giữ ‘Bát Phúc’.

Lời Nguyện:

Chúa mời gọi mỗi người chúng con phải nên trọn lành. Con đường theo Chúa Kitô là con đường đau khổ, cay đắng. Nếu chúng con can đảm chấp nhận bước vào khổ nạn với Ðức Kitô trong vườn Cây Dầu, thì hy vọng với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ được vinh hiển qua sự tuân giữ những lệnh truyền của Chúa cũng như lời Chúa dạy hôm nay qua ‘Tám Mối Phúc Thật’.