LỄ CHÚA BA NGÔI (Năm Chúa Giêsu )
Tin mừng : Ga 16, 12-15
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Chúa Ba Ngôi,
Chúa Ba Ngôi chính là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là mầu nhiệm lớn trong đạo Công Giáo, và cũng là cốt lõi đức tin của người Kitô hữu, trong tâm tình của ngày lễ này, tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy ý sau đây :
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa tình yêu. Một tình yêu bất khả phân và viên mãn, là chủ thể của mọi tình yêu trên trời dưới đất, tình yêu này được hình thành không phải do nguyên lý của xác thịt, nhưng mọi tình yêu của loài xác thịt đều phải từ tình yêu này mà có và tồn tại.
Tình yêu này đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và hoàn thiện nó bởi tình yêu dâng hiến hy sinh cách trọn vẹn của Chúa Giêsu khi Ngài chết trên thập giá và sống lại vinh quang.
Tình yêu này không dừng lại khi Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc ở trần gian và lên trời vinh hiển, nhưng Thánh Thần được Cha phái đến vẫn tiếp tục hoàn thiện con người cho đến ngày đạt đến viên mãn trong Nứơc Thiên Chúa.
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của Hiệp Nhất, Chúa Cha yêu thương Chúa Con và Chúa Thánh Thần bởi sự hiệp nhất yêu thương này mà có, một sự hiệp nhất như gốc cây nho với cành nho và sinh ra hoa trái để cho con người hưởng dùng. Hiệp nhất là đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa Ba Ngôi và cũng là nơi phát sinh ra sự hiệp nhất trong mọi cộng đoàn trên trần gian.
Hiệp nhất nhưng không lệ thuộc, Chúa Con không lệ thuộc vào Chúa Cha nhưng đồng bản tính và ngang hàng với Cha, Chúa Thánh Thần không lệ thuộc vào Chúa Con và Chúa Cha, nhưng là đồng bản tính với Cha, Con và trở nên Đấng thánh hóa nhân loại và đổi mới vũ trụ sau khi Chúa Con về trời.
Ba ngôi hiệp nhất để vạn vật biến hóa sinh tồn, để Giáo Hội được hiệp nhất và đổi mới luôn trong Thần Khí của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết, nhưng những bí nhiệm đời đời của mầu nhiệm này thì trí óc con người của chúng ta không thể suy thấu, nhưng với đức tin, ân sủng của Thiên Chúa ban cho và giáo huấn của Giáo Hội thì chúng ta hiểu rằng : đây là mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của hiệp nhất.
Do đó khi mà chúng ta suy đến tình yêu và sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho gia đình chúng ta có một tình yêu chân thật, một sự hiệp nhất gắn bó giữa cha mẹ và con cái với nhau, một tình yêu bất khả phân ly và tương trợ lẫn nhau giữa một xã hội đầy chia rẽ và vắng bóng tình yêu...
Chúng ta cũng nhớ đến cộng đoàn giáo xứ của chúng ta khi suy đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi này, đó là sự đoàn kết và hiệp nhất với nhau của mỗi phần tử trong giáo xứ, để dưới sự lãnh đạo của Chúa Thánh Thần tất cả chúng ta biết sống yêu thương, đoàn kết và hiệp nhất với nhau hơn...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ Phục Sinh-Taiwan.
Tin mừng : Ga 16, 12-15
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Chúa Ba Ngôi,
Chúa Ba Ngôi chính là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, là mầu nhiệm lớn trong đạo Công Giáo, và cũng là cốt lõi đức tin của người Kitô hữu, trong tâm tình của ngày lễ này, tôi xin chia sẻ với anh chị em mấy ý sau đây :
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa tình yêu. Một tình yêu bất khả phân và viên mãn, là chủ thể của mọi tình yêu trên trời dưới đất, tình yêu này được hình thành không phải do nguyên lý của xác thịt, nhưng mọi tình yêu của loài xác thịt đều phải từ tình yêu này mà có và tồn tại.
Tình yêu này đã tạo dựng nên trời đất muôn vật và hoàn thiện nó bởi tình yêu dâng hiến hy sinh cách trọn vẹn của Chúa Giêsu khi Ngài chết trên thập giá và sống lại vinh quang.
Tình yêu này không dừng lại khi Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc ở trần gian và lên trời vinh hiển, nhưng Thánh Thần được Cha phái đến vẫn tiếp tục hoàn thiện con người cho đến ngày đạt đến viên mãn trong Nứơc Thiên Chúa.
Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của Hiệp Nhất, Chúa Cha yêu thương Chúa Con và Chúa Thánh Thần bởi sự hiệp nhất yêu thương này mà có, một sự hiệp nhất như gốc cây nho với cành nho và sinh ra hoa trái để cho con người hưởng dùng. Hiệp nhất là đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa Ba Ngôi và cũng là nơi phát sinh ra sự hiệp nhất trong mọi cộng đoàn trên trần gian.
Hiệp nhất nhưng không lệ thuộc, Chúa Con không lệ thuộc vào Chúa Cha nhưng đồng bản tính và ngang hàng với Cha, Chúa Thánh Thần không lệ thuộc vào Chúa Con và Chúa Cha, nhưng là đồng bản tính với Cha, Con và trở nên Đấng thánh hóa nhân loại và đổi mới vũ trụ sau khi Chúa Con về trời.
Ba ngôi hiệp nhất để vạn vật biến hóa sinh tồn, để Giáo Hội được hiệp nhất và đổi mới luôn trong Thần Khí của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến,
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã được Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết, nhưng những bí nhiệm đời đời của mầu nhiệm này thì trí óc con người của chúng ta không thể suy thấu, nhưng với đức tin, ân sủng của Thiên Chúa ban cho và giáo huấn của Giáo Hội thì chúng ta hiểu rằng : đây là mầu nhiệm của tình yêu, mầu nhiệm của hiệp nhất.
Do đó khi mà chúng ta suy đến tình yêu và sự hiệp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa thì chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho gia đình chúng ta có một tình yêu chân thật, một sự hiệp nhất gắn bó giữa cha mẹ và con cái với nhau, một tình yêu bất khả phân ly và tương trợ lẫn nhau giữa một xã hội đầy chia rẽ và vắng bóng tình yêu...
Chúng ta cũng nhớ đến cộng đoàn giáo xứ của chúng ta khi suy đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi này, đó là sự đoàn kết và hiệp nhất với nhau của mỗi phần tử trong giáo xứ, để dưới sự lãnh đạo của Chúa Thánh Thần tất cả chúng ta biết sống yêu thương, đoàn kết và hiệp nhất với nhau hơn...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Bài giảng chủ nhật lễ Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ Phục Sinh-Taiwan.