“Em được chúc phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45)
Mẹ Maria là người được chúc phúc vì ĐÃ TIN. Tin tưởng vào lời hứa của Chúa thật là quan trọng. Chúa không bao giờ lừa dối con người. Trong Ngài chỉ có sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Người tin tưởng không nghi ngờ là người được chúc phúc. Thiên Chúa luôn yêu thương cách đặc biệt những người tin tưởng phó thác nơi Người như vậy.
Mẹ tin và Mẹ đã được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mang Chúa trong lòng là một diễm phúc. Người Kitô hữu nếu không mang Chúa trong lòng như Mẹ Maria thật là một bất hạnh. Tin Chúa mà không có Chúa thì làm sao nói là tin được.
Mẹ Maria là gương mẫu cho chúng ta. Mang sự sống trong người thì phải gìn giữ thật cẩn thận. Một người đàn bà khi mang thai thì cần cẩn thận vô cùng: từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, cách sống,… tất cả cũng chỉ muốn cho thai nhi được tốt đẹp về mọi phương diện. Người mang Chúa trong lòng cũng vậy, lời ăn tiếng nói cũng phải được để ý; cách sống cũng vậy, nói chung, nếu người đàn bà mang thai không muốn bị sẩy thai, không muốn cho con mình khi sinh ra bị những điều mà mình cho là không tốt thì người Kitô hữu cũng vậy, trước tiên không được làm sẩy Chúa Kitô trong mình, sau đó là cử chỉ, thái độ cách sống để cho Chúa được lớn lên cách mạnh khoẻ trong đời sống của mình.
Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của chúng con. Mẹ trang điểm đời Mẹ bằng những nhân đức mà ma quỷ thấy phải khiếp sợ. Những gì Evà và Adong đã đánh mất, chúng con lại tìm thấy được nơi Mẹ. Những đức tính Vâng Lời và Khiêm Nhường đã làm cho ma quỷ phải ghen tức lồng lộn. Vâng lời Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên Mẹ và chúng con là điều mà Theien Chúa ưa thích nhất. Chúng con là con cái Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con cũng biết tập tành những nhân đức này và luôn tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.
Mẹ Maria là người được chúc phúc vì ĐÃ TIN. Tin tưởng vào lời hứa của Chúa thật là quan trọng. Chúa không bao giờ lừa dối con người. Trong Ngài chỉ có sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Người tin tưởng không nghi ngờ là người được chúc phúc. Thiên Chúa luôn yêu thương cách đặc biệt những người tin tưởng phó thác nơi Người như vậy.
Mẹ tin và Mẹ đã được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mang Chúa trong lòng là một diễm phúc. Người Kitô hữu nếu không mang Chúa trong lòng như Mẹ Maria thật là một bất hạnh. Tin Chúa mà không có Chúa thì làm sao nói là tin được.
Mẹ Maria là gương mẫu cho chúng ta. Mang sự sống trong người thì phải gìn giữ thật cẩn thận. Một người đàn bà khi mang thai thì cần cẩn thận vô cùng: từ lời ăn tiếng nói, cách đi đứng, cách sống,… tất cả cũng chỉ muốn cho thai nhi được tốt đẹp về mọi phương diện. Người mang Chúa trong lòng cũng vậy, lời ăn tiếng nói cũng phải được để ý; cách sống cũng vậy, nói chung, nếu người đàn bà mang thai không muốn bị sẩy thai, không muốn cho con mình khi sinh ra bị những điều mà mình cho là không tốt thì người Kitô hữu cũng vậy, trước tiên không được làm sẩy Chúa Kitô trong mình, sau đó là cử chỉ, thái độ cách sống để cho Chúa được lớn lên cách mạnh khoẻ trong đời sống của mình.
Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương tuyệt vời của chúng con. Mẹ trang điểm đời Mẹ bằng những nhân đức mà ma quỷ thấy phải khiếp sợ. Những gì Evà và Adong đã đánh mất, chúng con lại tìm thấy được nơi Mẹ. Những đức tính Vâng Lời và Khiêm Nhường đã làm cho ma quỷ phải ghen tức lồng lộn. Vâng lời Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên Mẹ và chúng con là điều mà Theien Chúa ưa thích nhất. Chúng con là con cái Mẹ, xin Mẹ hướng dẫn chúng con để chúng con cũng biết tập tành những nhân đức này và luôn tìm kiếm những gì làm đẹp lòng Chúa trong đời sống của chúng con. Amen.