“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Hôm nay là ngày lễ Hiện Xuống, ngày khai sinh Hội Thánh. Ngày Giáo Hội bắt đầu chính thức công khai bước đi trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa. Và Ngài vẫn ở cùng Giáo Hội và hướng dẫn cho tới muôn đời.

Chúa Thánh Thần không những được ban cho Giáo Hội mà còn ban cho mỗi một người trong Chúa ta. Chúng ta ai cũng có Chúa Thánh Thần, vì chúng ta đã được rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi và đã được chịu phép thêm sức.

NHƯNG, cái nhưng thật quan trọng, chúng ta có Chúa Thánh Thần trong chúng ta, và chúng ta còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng Chúa Thánh Thần có lớn lên được trong chúng ta không. Là đền thờ của Ngài, nhưng Ngài có ngự trị trong đó không hay là chúng ta đã xua đuổi Ngài đi mất từ lâu rồi. Ngài ngự trong chúng ta, nhưng tại sao Ngài không hoạt động như Ngài mong muốn? Có phải chúng ta đã hãm tài của Ngài không? Chúng ta có thật sự cần Ngài như là đấng an ủi, dẫn đường không? Hay ta chỉ cần Ngài như người đầy tớ hay là như người trang sức cho đẹp đời ta?

“Hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa Giêsu không ban Thánh Thần cho ta để làm cảnh cho đẹp. Ngài ban cho ta vì nhu cầu cần thiết cấp bách của ta. Vì không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể làm gì được.

Chúa Thánh Thần không chỉ được ban một lần là đủ. Ngài như là gió mà ta là cánh buồm. Buồm chỉ căng gió khi gió thổi liên tục. Hết gió buồm trở thành vô ích. Vậy chúng ta hãy liên lỉ cầu khẩn không ngừng Chúa Thánh Thần để Ngài không ngừng tái tạo đời chúng ta. Chính Ngài là Đấng làm cho chúng ta yêu mến Chúa Cha và Chúa Con mỗi ngày một hơn. Vậy, chúng ta phải cần ngài như hơi thở. Hết thở là chết, hết Thánh Thần chúng ta cũng chết.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến đốt cháy tâm hồn con. Thay đổi con và biến đổi con thành một con người mới trong Chúa. Hãy biến đổi con như Ngài đã làm cho các Tông Đồ xưa đẻ con cũng trở thành một chứng nhân sống động của Chúa Kitô giữa trần gian này. Amen.