Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! Chúa Giêsu đã trình bày cho mọi người được biết Thiên Chúa muốn đối đãi thế nào với tất cả loài người, như một gia chủ ra chợ thuê hết những người ông gặp vào làm vườn nho.

Qua hình ảnh một vị gia chủ đầy lòng từ tâm, biết cảm thương những người thiếu may mắn không có công ăn việc làm cần thiết để nuôi sống gia đình, đức Giêsu muốn giới thiệu với hết thảy nhân loại một Thiên Chúa nhân lành vô cùng. Ngài luôn nghĩ đến phúc lợi cho từng người, và sẳn sàng giúp họ có một cuộc sống xứng với nhân phẩm. Ngài không màng đến chuyện họ làm được bao nhiêu việc ở vườn nho khi bắt đầu trễ từ giờ thứ chín hay mười một; ngược lại điều Ngài hết sức quan tâm là giúp họ có thể kiếm đủ cơm bánh.

Chúng ta có thể bất bình với Chúa vì tại sao những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.?! Vì sao Chúa lại hành xử kỳ cục như thế, quá sức trái ngược với trình tự ưu tiên ở đời: first come, first served. Thiên Chúa xử sự ngược thói đời như thế vì Ngài có lý do chính đáng của Ngài mà chúng ta chưa hiểu được cho cùng, đồng thời Ngài có tự do hoàn toàn để làm theo tôn ý của Ngài. Nếu con người yêu cầu Thiên Chúa phải thi hành theo cách thế bình thường của nhân gian, thì còn đâu là độc lập tự do của Thiên Chúa?

Qua Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy rằng Thiên Chúa muốn hết thảy mọi người đều được cơ hội kiến tạo một đời sống lành mạnh, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, không chỉ ở đời tạm này, nhưng kéo dài trong đời sống vĩnh cửu bên thánh nhan Ngài. Và Ngài rất buồn lòng khi thấy chúng ta tỏ ra nhỏ nhen không muốn người anh em được bằng mình.