“Này anh Simon Phêrô, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)
Khi chọn các tông đồ, chúng ta không thấy Chúa Giêsu đặt ra những tiêu chuẩn này nọ. Chúng ta chỉ biết Ngài mời gọi đi theo Ngài. Mọi sự thật là đơn giản. Không cần phải trình bày những bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, sức khoẻ hay tuổi tác như các công ty hãng xưởng thường làm ngày nay.
Nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều kiện mà Chúa kêu gọi vượt quá những gì mà con người chúng ta mơ tưởng. Quá đơn sơ. Đơn sơ tới nỗi chúng ta nghĩ là làm sao có thể được và thành công được. Tài năng, Ngài không đặt tới. Kinh nghiệm về truyền giáo,… Ngài chỉ đòi hỏi một điều đó là lòng yêu mến Ngài.
Người dấn thân phục vụ phải là người yêu mến Chúa. Điều có rất quan trọng vì chúng ta không thể làm việc cho Chúa là không yêu mến Chúa. Yêu mến Ngài hơn những người khác chớ không phải chỉ yêu không mà thôi. Sự đòi hỏi này phải được tôn trọng triệt để. Còn tất cả những chuyện khác, Chúa sẽ bổ túc cho sau.
Phêrô có là gì. Tài sức được bao nhiêu. Kinh nghiệm là đánh cá, và chối Thầy. Học hành chắc cũng không được mấy chữ. Nhưng Chúa lại chọn Phêrô là vị Giáo Hoàng đầu tiên để coi sóc Hội Thánh của Ngài. Điều Ngài muốn nơi Phêrô và những vị kế vị: “Con có yêu mến Thầy hơn các người này không?”
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con chẳng có tài sức gì. Con muốn theo Chúa nhưng lại thích phục vụ Chúa bằng ý riêng của mình. Xin Chúa cho con được biết dẹp bỏ hết tất cả để yêu Chúa mà thôi và dùng chính sức của Chúa để phục vụ. Xin cho con được biết làm những gì mà Chúa yêu thích chớ không phải những điều mà con ưa thích dù việc đó con cho là tốt. Amen.
Khi chọn các tông đồ, chúng ta không thấy Chúa Giêsu đặt ra những tiêu chuẩn này nọ. Chúng ta chỉ biết Ngài mời gọi đi theo Ngài. Mọi sự thật là đơn giản. Không cần phải trình bày những bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, sức khoẻ hay tuổi tác như các công ty hãng xưởng thường làm ngày nay.
Nhưng bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều kiện mà Chúa kêu gọi vượt quá những gì mà con người chúng ta mơ tưởng. Quá đơn sơ. Đơn sơ tới nỗi chúng ta nghĩ là làm sao có thể được và thành công được. Tài năng, Ngài không đặt tới. Kinh nghiệm về truyền giáo,… Ngài chỉ đòi hỏi một điều đó là lòng yêu mến Ngài.
Người dấn thân phục vụ phải là người yêu mến Chúa. Điều có rất quan trọng vì chúng ta không thể làm việc cho Chúa là không yêu mến Chúa. Yêu mến Ngài hơn những người khác chớ không phải chỉ yêu không mà thôi. Sự đòi hỏi này phải được tôn trọng triệt để. Còn tất cả những chuyện khác, Chúa sẽ bổ túc cho sau.
Phêrô có là gì. Tài sức được bao nhiêu. Kinh nghiệm là đánh cá, và chối Thầy. Học hành chắc cũng không được mấy chữ. Nhưng Chúa lại chọn Phêrô là vị Giáo Hoàng đầu tiên để coi sóc Hội Thánh của Ngài. Điều Ngài muốn nơi Phêrô và những vị kế vị: “Con có yêu mến Thầy hơn các người này không?”
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con chẳng có tài sức gì. Con muốn theo Chúa nhưng lại thích phục vụ Chúa bằng ý riêng của mình. Xin Chúa cho con được biết dẹp bỏ hết tất cả để yêu Chúa mà thôi và dùng chính sức của Chúa để phục vụ. Xin cho con được biết làm những gì mà Chúa yêu thích chớ không phải những điều mà con ưa thích dù việc đó con cho là tốt. Amen.