CN Lễ Chúa Thánh Thần

Sức sống và quyền năng của Chúa Thánh Linh

Từ ngày Chúa Giêsu về trời rõ ràng trước mặt các Tông Đồ, các ông vẫn chưa hoàn hồn và cảm thấy hết sức bơ vơ lạc lỏng! Các ông chưa thể hiểu hay không thể tin những lời hứa cùng những tiên báo mà Chúa Giêsu đã ân cần nhắn nhủ với các ông sau khi Ngài sống lại. Tất cả những an ủi của Chúa Giêsu đã dành cho các ông dường như không thêm cho họ chút can đảm nào cả. Các ông vẫn hoang mang và nơm nớp lo sợ bị người Do-thái bắt bớ như Thầy mình, nên các ông cứ khóa chặt các cửa và ru rú trong nhà với nhau, không biết phải làm gì!

Nhưng một biến cố lạ lùng đã xảy đến, làm thay đổi toàn bộ tình thế bi thảm này. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.Từ chỗ ngu muội và yếu đuối, tất cả họ đã đồng loạt trở nên thông thái và can đảm phi thường! Họ không còn biết sợ chết là gì, và họ nói được những tiếng lạ chưa từng học bao giờ, giảng giải tường tận những điều cao siêu huyền nhiệm của Thiên Chúa. Họ không còn là họ, bị bao vây bởi trăm ngàn thứ sợ sệt mơ hồ! Họ đã hoàn toàn thoát ra khỏi con người cũ, để trở nên những con người mới đầy hiên ngang anh dũng, có đầy ắp những điều thiện hảo sẳn sàng chia sẻ với hết những ai tiếp nhận chứng từ của họ, về một đức Giêsu đã bị kết án bất công nghiệt ngã, đã chết nhưng rồi đã sống lại. Quan trọng hơn cả là Ngài đã sống lại hầu ban cho hết mọi người được chia sẻ niềm hy vọng sống mãi mãi với Ngài; chứ không phải sống lại để hạch tội những kẻ đã ngược đãi Ngài. Điều đó giờ đây tất cả môn đệ của Ngài đều đồng thanh tuyên bố và loan báo công khai cho hết mọi người. Chúa Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ, đã ban cho các ông thần lực vô địch của thượng giới, biến người phàm thành những anh hùng hào kiệt ngoại hạng, những bậc vĩ nhân xuất chúng. Chỉ có Chúa mới có thể thực hiện được những kỳ công tuyệt vời như thế; và với sự trợ lực của Ngài, một con người dầu nhỏ bé yếu đuối đến mấy cũng trở thành đại trượng phu.

Dù đức tin của các Tông Đồ còn non yếu trước ngày Lễ Chúa Thánh Thần đầu tiên, nhưng các ông vẫn tha thiết một lòng bám vào Chúa và trông đợi. Và chính nhờ lòng trung thành trong nhẫn nhục này, là yếu tố quan trọng để Chúa có thể bắt đầu thực hiện những kỳ công to lớn nơi các ông.