“Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được nên một” (Ga 17,22)

Sự hiệp nhất là dấu chỉ của tình yêu thương. Không hiệp nhất là phân tán và dễ đưa đến hận thù. Là con cái của Chúa, chúng ta phải sống đời sống yêu thương. Hoa quả đầu mùa của yêu thương phải là tha thứ, vì không tha thứ làm sao có yêu thương được.

Chúa Cha và Chúa Con là một. Liên kết chặt chẽ với nhau trong nụ hôn bất tận của Chúa Thánh Thần. Người Kitô hữu được mời gọi sẽ sống tình yêu thương và sự hiệp nhất đó. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17).

Khi chúng ta không yêu thương nhau, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ không hiện diện nơi đó vì Thiên Chúa là tình thương nên Ngài không thể ở nơi không có tình thương được.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con muốn điều Chúa muốn nhưng con chưa làm được. Con muốn tha thứ nhưng lại thấy rất khó chịu khi phải thứ tha. Lòng con còn nặng trĩu vì những uẩn khúc của cuộc đời. Xin tình yêu của Chúa đổ xuống trên con và cho con có trái tim đầy yêu thương của Chúa để con có thể yêu thương và sống hiệp nhất với anh em con. Amen.