Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật » (Ga 17,3)
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được mời gọi hướng lòng lên cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng đã chỉ cho chúng ta khi cầu nguyện, hãy nói : LẠY CHA… và Ngài cũng đã làm như vậy.
Trong phụng vụ của Giáo Hội, chúng ta cũng luôn cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Vậy điều quan trọng của các Kitô hữu là làm sao nhận biết và yêu mến được Chúa Cha, « Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật ». Nhưng chúng ta làm sao nhận biết được Chúa Cha nếu không yêu mến Chúa Giêsu, nếu không chấp nhận Ngài để Ngài làm chủ đời chúng ta, vì Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài.
Đi đến Chúa Giêsu, chúng ta lại cần tới Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải cầu xin Ngài giúp đỡ chúng ta, phải cộng tác với Ngài để chúng ta có thể chấp nhận được Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Cha. Chính « Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Áp-ba! Cha ơi! » (Rm 8,16)
Cầu nguyện
Lạy Cha, con yêu mến Cha. Xin Cha ban Thánh Thần của Cha xuống trên chúng con để chúng con hiểu biết và yêu mến Cha như Cha mong đợi. Vì Cha là Đấng duy nhất và chân thật. Ngoài Cha ra không còn Chúa nào khác có thể ban cho chúng con sự sống đời đời. Amen.
Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta được mời gọi hướng lòng lên cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng đã chỉ cho chúng ta khi cầu nguyện, hãy nói : LẠY CHA… và Ngài cũng đã làm như vậy.
Trong phụng vụ của Giáo Hội, chúng ta cũng luôn cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu và trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.
Vậy điều quan trọng của các Kitô hữu là làm sao nhận biết và yêu mến được Chúa Cha, « Ngài là Thiên Chúa duy nhất và chân thật ». Nhưng chúng ta làm sao nhận biết được Chúa Cha nếu không yêu mến Chúa Giêsu, nếu không chấp nhận Ngài để Ngài làm chủ đời chúng ta, vì Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Ngài.
Đi đến Chúa Giêsu, chúng ta lại cần tới Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải cầu xin Ngài giúp đỡ chúng ta, phải cộng tác với Ngài để chúng ta có thể chấp nhận được Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Cha. Chính « Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên Áp-ba! Cha ơi! » (Rm 8,16)
Cầu nguyện
Lạy Cha, con yêu mến Cha. Xin Cha ban Thánh Thần của Cha xuống trên chúng con để chúng con hiểu biết và yêu mến Cha như Cha mong đợi. Vì Cha là Đấng duy nhất và chân thật. Ngoài Cha ra không còn Chúa nào khác có thể ban cho chúng con sự sống đời đời. Amen.