“Chúa Cha ở với Thầy” (Ga 16,32)
Chúa Giêsu không ngừng nói về Cha của Ngài. Ngài với Chúa Cha tuy hai mà một. Chúa Cha luôn ở với Ngài trên mọi nẻo đường Ngài đi. Ai thấy Ta là Thấy Cha ta. Chúa Giêsu đã nói thế với các tông đồ.
Vậy chúng ta cũng không cô đơn trong cuộc đời, vì luôn có Chúa Giêsu ở với chúng ta. Và còn hơn thế nữa, Chúa Cha cũng ở với chúng ta. Sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta không còn bao giờ cô đơn. Chúng ta còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần và là toà nhà cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta là những tạo vật hèn mọn như thế mà được Chúa cả trời đất đến ngự trong chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Con cám tạ ngợi khen Chúa vì Chúa hằng thương yêu mà ở lại với con. Chúa cùng đồng hành với con trên mọi bước đường con đi. Xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con. Amen.
Chúa Giêsu không ngừng nói về Cha của Ngài. Ngài với Chúa Cha tuy hai mà một. Chúa Cha luôn ở với Ngài trên mọi nẻo đường Ngài đi. Ai thấy Ta là Thấy Cha ta. Chúa Giêsu đã nói thế với các tông đồ.
Vậy chúng ta cũng không cô đơn trong cuộc đời, vì luôn có Chúa Giêsu ở với chúng ta. Và còn hơn thế nữa, Chúa Cha cũng ở với chúng ta. Sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta không còn bao giờ cô đơn. Chúng ta còn là đền thờ của Chúa Thánh Thần và là toà nhà cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta là những tạo vật hèn mọn như thế mà được Chúa cả trời đất đến ngự trong chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Con cám tạ ngợi khen Chúa vì Chúa hằng thương yêu mà ở lại với con. Chúa cùng đồng hành với con trên mọi bước đường con đi. Xin cho con luôn nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của con. Amen.