“Đang khi chúc lành, Chúa Giêsu rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24,51)
Ngay khi rời các Tông Đồ để lên trời, Chúa Giêsu chúc lành cho họ. Con người của Chúa Giêsu thật tuyệt vời. Đi tới đâu Ngài mang lại sự bình an tới đó. Ngài chúc lành không ngừng cho con cái Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, và trong tình yêu này, Ngài không ngừng làm những gì tốt nhất cho con cái Ngài. Phúc lành của Thiên Chúa luôn tuôn đổ không ngừng trên những ai yêu mến Ngài.
Chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa Giêsu. Những gì Ngài đã làm, chúng ta cũng có thể làm. Ngài chúc lành, chúng ta cũng chúc lành chớ đừng chúc dữ. Vì lời chúc dữ không bao giờ từ Thiên Chúa mà ra. Nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy làm những việc Ngài làm. Bàn tay thanh sạch nâng cao để tạ ơn và chúc lành. Miệng lưỡi dùng để nói lời tốt lành và chúc tụng Thiên Chúa, …
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không khóc lóc than van khi phải rời xa các người Chúa yêu quý. Chúa đã chúc lành cho họ. Xin Chúa cũng cho con được biết mở lòng ra để đón nhận phép lành của Chúa không ngừng tuôn đổ xuống trên con. Lòng con bị đóng kín quá bởi những ghen ghét, hận thù, lo toan, tranh chấp, … nên không thích chúc lành cho ai. Vậy xin Chúa hãy biến đổi trái tim con thành trái tim đầy yêu thương của Chúa, để chúng con có thể yêu thương đủ anh em của chúng con mà chúc lành không ngừng cho họ. Amen.
Ngay khi rời các Tông Đồ để lên trời, Chúa Giêsu chúc lành cho họ. Con người của Chúa Giêsu thật tuyệt vời. Đi tới đâu Ngài mang lại sự bình an tới đó. Ngài chúc lành không ngừng cho con cái Ngài. Thiên Chúa là tình yêu, và trong tình yêu này, Ngài không ngừng làm những gì tốt nhất cho con cái Ngài. Phúc lành của Thiên Chúa luôn tuôn đổ không ngừng trên những ai yêu mến Ngài.
Chúng ta cũng có thể bắt chước Chúa Giêsu. Những gì Ngài đã làm, chúng ta cũng có thể làm. Ngài chúc lành, chúng ta cũng chúc lành chớ đừng chúc dữ. Vì lời chúc dữ không bao giờ từ Thiên Chúa mà ra. Nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy làm những việc Ngài làm. Bàn tay thanh sạch nâng cao để tạ ơn và chúc lành. Miệng lưỡi dùng để nói lời tốt lành và chúc tụng Thiên Chúa, …
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không khóc lóc than van khi phải rời xa các người Chúa yêu quý. Chúa đã chúc lành cho họ. Xin Chúa cũng cho con được biết mở lòng ra để đón nhận phép lành của Chúa không ngừng tuôn đổ xuống trên con. Lòng con bị đóng kín quá bởi những ghen ghét, hận thù, lo toan, tranh chấp, … nên không thích chúc lành cho ai. Vậy xin Chúa hãy biến đổi trái tim con thành trái tim đầy yêu thương của Chúa, để chúng con có thể yêu thương đủ anh em của chúng con mà chúc lành không ngừng cho họ. Amen.