CN Lễ Chúa Giêsu Lên Trời
Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Biến cố Chúa Giêsu lên trời sau khi Người đã sống lại từ cõi chết, mở ra cho hết mọi người một thế giới mới, bên ngoài trái đất này. Vì đời sống con người không phải chỉ giới hạn trong một thời gian vắn vỏi như đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Thiên Chúa đã thiết đặt cho nó được kéo dài mãi đến vô cùng tận trong tình yêu vĩ đại của Ngài. Chỉ trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng đó, con người mới tìm gặp được no thỏa cho những khao khát luôn cháy bỏng trong cõi thâm sâu của tâm hồn, và đó là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống làm người.
Nếu con người chỉ chợt hiện rồi chợt biến khỏi trái đất này, mà không đi về một đích điểm nào, thì đời người nào có gì khác hơn cỏ cây hoa lá hay muôn thú rừng hoang? Và nếu đời người chỉ có thế thôi, thì quả là quá đỗi bi đát cho con người so với đời sống của cỏ cây và cầm thú! Vì suốt cuộc sống, con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chiến đấu với thiên nhiên mới hy vọng tìm đủ miếng ăn cái mặc; trong khi đó muôn thú rừng chẳng phải khổ sở vì những nhu cầu cơ bản này. Còn nếu con người có một đích điểm để tiến đến hay vươn lên, thì đích điểm đó chính là câu trả lời cho những gian lao khốn khó, cố gắng hy sinh bền bỉ của con người. Những cố gắng vượt thoát ra khỏi những giới hạn nặng nề và hay hư nát của phàm trần! Chúng bộc lộ một thôi thúc khôn nguôi của con người cứ muốn vươn tới vĩnh cửu. Ngày Chúa Giêsu về trời, cõi thần tiên vĩnh cửu là nỗi khao khát sôi sục của con người lần đầu tiên được khai thông, và biến thành hiện thực. Hiện thực của giấc mơ thần tiên này không phải là kết quả của công sức con người tạo nên, nhưng hoàn toàn phát xuất từ tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vừa là con người đầu tiên mở cho toàn thể nhân loại một cửa ngõ để vươn tới cõi sống muôn đời.
Lạy Thiên Chúa, con xin dâng lời cảm tạ tình yêu Chúa suốt đời, vì Chúa đã thương yêu ban cho con chính sức sống phong phú của Chúa, để con được sống mãi trong tình yêu Ngài.
Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Biến cố Chúa Giêsu lên trời sau khi Người đã sống lại từ cõi chết, mở ra cho hết mọi người một thế giới mới, bên ngoài trái đất này. Vì đời sống con người không phải chỉ giới hạn trong một thời gian vắn vỏi như đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Thiên Chúa đã thiết đặt cho nó được kéo dài mãi đến vô cùng tận trong tình yêu vĩ đại của Ngài. Chỉ trong cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng đó, con người mới tìm gặp được no thỏa cho những khao khát luôn cháy bỏng trong cõi thâm sâu của tâm hồn, và đó là ý nghĩa duy nhất của cuộc sống làm người.
Nếu con người chỉ chợt hiện rồi chợt biến khỏi trái đất này, mà không đi về một đích điểm nào, thì đời người nào có gì khác hơn cỏ cây hoa lá hay muôn thú rừng hoang? Và nếu đời người chỉ có thế thôi, thì quả là quá đỗi bi đát cho con người so với đời sống của cỏ cây và cầm thú! Vì suốt cuộc sống, con người phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chiến đấu với thiên nhiên mới hy vọng tìm đủ miếng ăn cái mặc; trong khi đó muôn thú rừng chẳng phải khổ sở vì những nhu cầu cơ bản này. Còn nếu con người có một đích điểm để tiến đến hay vươn lên, thì đích điểm đó chính là câu trả lời cho những gian lao khốn khó, cố gắng hy sinh bền bỉ của con người. Những cố gắng vượt thoát ra khỏi những giới hạn nặng nề và hay hư nát của phàm trần! Chúng bộc lộ một thôi thúc khôn nguôi của con người cứ muốn vươn tới vĩnh cửu. Ngày Chúa Giêsu về trời, cõi thần tiên vĩnh cửu là nỗi khao khát sôi sục của con người lần đầu tiên được khai thông, và biến thành hiện thực. Hiện thực của giấc mơ thần tiên này không phải là kết quả của công sức con người tạo nên, nhưng hoàn toàn phát xuất từ tình yêu vô lượng vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, vừa là con người đầu tiên mở cho toàn thể nhân loại một cửa ngõ để vươn tới cõi sống muôn đời.
Lạy Thiên Chúa, con xin dâng lời cảm tạ tình yêu Chúa suốt đời, vì Chúa đã thương yêu ban cho con chính sức sống phong phú của Chúa, để con được sống mãi trong tình yêu Ngài.