“Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12)
”Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Thế ra Chúa Giêsu chưa nói hết những gì Ngài muốn nói với các Tông Đồ. Những lời giảng dạy của Ngài cũng chưa dốc cạn những gì chúng ta cần phải biết, tại vì chúng ta chưa đủ khả năng để thâu nhận hết những bài học quý giá này. “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em”, nhưng anh em chưa đủ sức thâu nhận.
Nếu thế, ai sẽ dạy thêm cho chúng ta? Ai sẽ mang sứ điệp còn thiếu sót này để bù đắp cho chúng ta? Ai sẽ làm cho chúng ta hiểu những điều Chúa Giêsu đã dạy? Thưa CHÚA THÁNH THẦN. Đấng được sai đến để giúp đỡ chúng ta. Giáo Hội luôn được đổi mới là nhờ Ngài. Ngài là bạn hiền của chúng ta. Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự. Vậy tại sao nhiều khi chúng ta lại quên Ngài trong cuộc sống?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài hãy đến, canh tân trái đất và canh tân lòng con. Cho con được biết yêu chuộng Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng mà Chúa Giêsu hứa ban để tiếp tục công việc của Ngài và dẫn dắt chúng con. Nầy con đây, lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy đến và chiếm đoạt con để con thuộc về Chúa hoàn toàn. Amen.
”Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”. Thế ra Chúa Giêsu chưa nói hết những gì Ngài muốn nói với các Tông Đồ. Những lời giảng dạy của Ngài cũng chưa dốc cạn những gì chúng ta cần phải biết, tại vì chúng ta chưa đủ khả năng để thâu nhận hết những bài học quý giá này. “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em”, nhưng anh em chưa đủ sức thâu nhận.
Nếu thế, ai sẽ dạy thêm cho chúng ta? Ai sẽ mang sứ điệp còn thiếu sót này để bù đắp cho chúng ta? Ai sẽ làm cho chúng ta hiểu những điều Chúa Giêsu đã dạy? Thưa CHÚA THÁNH THẦN. Đấng được sai đến để giúp đỡ chúng ta. Giáo Hội luôn được đổi mới là nhờ Ngài. Ngài là bạn hiền của chúng ta. Ngài sẽ dạy dỗ chúng ta mọi sự. Vậy tại sao nhiều khi chúng ta lại quên Ngài trong cuộc sống?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần! Xin Ngài hãy đến, canh tân trái đất và canh tân lòng con. Cho con được biết yêu chuộng Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa, là Đấng mà Chúa Giêsu hứa ban để tiếp tục công việc của Ngài và dẫn dắt chúng con. Nầy con đây, lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy đến và chiếm đoạt con để con thuộc về Chúa hoàn toàn. Amen.