CHÂN PHƯỚC TÊRÊSA CALCUTTA

Chủ nhật 19 tháng 10, lúc 10 giờ, tại công trường thánh Phêrô, trong một thánh lễ quy tụ hơn 300.000 người tham dự, Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã tuyên phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ là người đã sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái, hiện nay có 4500 nữ tu hoạt động trong 13 nước trên thế giới. Niềm vui hồ hởi của thế giới dành cho vị Chân Phước này được bày tỏ qua sự hiện diện của nhiều phái đoàn chính thức thuộc nhiều quốc gia, và hàng trăm ngàn khách hành hương đến từ các nước xa xôi. Người ta chú ý đến tổng thống nước Albanie dẫn một phái đoàn hùng hậu đại diện cho quốc gia sinh quán của Mẹ Têrêsa Calcutta, đến những nhân vật quan trọng đại diện cho các nước Ấn Độ, Ý, Pháp... Mọi người đều sốt sáng dâng lễ và chắc chắn phải mủi lòng về những lời giảng của Đức Thánh Cha. Sau đây, chúng ta đọc lại hai ý tưởng của Ngài :

Phục vụ những người bé nhỏ nhất : «Ai muốn làm lớn hãy nên đầy tớ của anh em » (Mc10,43). Với tất cả niềm vui xúc động của con tim, hôm nay tôi tuyên bố rằng : Mẹ Têrêsa Calcutta là người nữ tỳ của dân nghèo, của Giáo Hội và của cả thế giới. Đời sống của Mẹ tuyên chứng phẩm tước và đặc ân của phục vụ khiêm tốn. Mẹ đã chọn không chỉ là người cuối rốt, nhưng còn là đầy tớ của những người cuối rốt. Là người mẹ đích thực của dân nghèo, Mẹ Têrêsa Calcutta đã cúi mình xuống phục vụ và yêu thương hết mọi thứ người nghèo, và nghèo nhất : bệnh hoạn, tù tội, hấp hối, chết bên đường, vô gia cư, mồ côi, bỏ rơi... Thấm nhiễm sâu sa tinh thần bác ái phúc âm, Mẹ Têerêsa xác tín : Khát tình yêu là khát các linh hồn, đụng vào thân xác của người đau khổ là đụng vào thân xác của Đức Kitô. Mẹ muốn đem ơn Cứu Độ đến cho dân nghèo, cho lớp người bị bỏ quên. Mẹ muốn đem các linh hồn về cho Thiên Chúa và đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho các linh hồn...

Đêm tối nội tâm : «Con Người đã đến thí mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người » (Mc 10,45). Mẹ Têrêsa đã chia sẻ sự thương khó với Chúa Kitô cách đặc biệt trong những năm dài của ‘đêm tối nội tâm’ mà Mẹ đã trải qua trước khi quyết định dấn thân và sau khi đã khởi sự... Bao đắn đo, bao bàn hỏi, bao từ chối, bao loại bỏ... Để cắt nghĩa mọi vận động, Mẹ Têrêsa thường chỉ nói «Tôi để cho Thiên chúa tự do xử dụng tôi theo cách thế của Ngài, một cách thế mà chính tôi không biết chi cả». Đời sống cầu nguyện gắn liền, nâng đỡ mọi hoạt động tông đồ của Mẹ. Mẹ thường cầu nguyện thầm lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Để phục vụ thực tình và đầy yêu thương những người cùng đinh nghèo khổ, Mẹ Têrêsa đã bén nhập thật sự vào sự thương khó của Chúa Kitô tử nạn. Đây là người đàn bà hiện thân cho môi trường gặp gỡ của mầu nhiệm đau khổ của nhân loại với mầu nhiệm đức tin và tình yêu ».

Những suy niệm trên đây của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II sắc động những điều người ta nói đến hay viết về Chân Phước Têrêsa Calcutta, cụ thể là những bài chủ đề đăng trong số báo này...

Đến đây, tôi muốn bắt chước Đức Cha Francesco Follo mượn chính lời của Chân phước để tóm lược linh đạo của Chân Phước : « Tôi phải theo gương Chúa Kitô phục vụ những người được dựng nên giống hình ảnh của Ngài mà không có một hòn đá kê đầu ».(Giaoxuvnparis.org)