“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”
(Ga 15,18)
Ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau được, và cũng không thể chung sống hoà bình với nhau. Sự thật và sự dữ không thể ở chung một nhà. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy hiểu biết điều Ngài dạy để chúng ta được trang bị cách mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu với ma quỷ. “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18)
Thế gian không bao giờ ưa thích những người không thuộc về nó, nên nó luôn tìm cách để chống đối, ngăn cản. Vậy khi chúng ta làm công việc của Chúa mà bị gặp khó khăn, cản trở, chúng ta hãy biết rằng mình đang đi đúng đường. Ma quỉ sẽ để yên cho chúng ta hành động khi công việc đó không đụng chạm tới quyền lợi của nó, nhưng khi nó cảm thấy quyền lợi của nó bị đụng chạm, nó sẽ không để chúng ta làm việc cách dễ dàng. Chúng ta luôn biết rằng, Chúa của chúng ta là Đấng độc nhất, ngoài Ngài ra không còn ai khác. Cho nên, “nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, biết bao lần con muốn hiến thân phục vụ Chúa, nhưng khi gặp khó khăn con lại rút lui nhanh. Con chưa hiểu được điều con đang làm, ích lợi của công việc làm vui lòng Chúa biết bao. Xin cho con được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để không còn bao giờ lùi bước trước những khó khăn khi được làm việc cho Chúa. Amen.
(Ga 15,18)
Ánh sáng và bóng tối không thể sống chung với nhau được, và cũng không thể chung sống hoà bình với nhau. Sự thật và sự dữ không thể ở chung một nhà. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy hiểu biết điều Ngài dạy để chúng ta được trang bị cách mạnh mẽ và sẵn sàng chiến đấu với ma quỷ. “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18)
Thế gian không bao giờ ưa thích những người không thuộc về nó, nên nó luôn tìm cách để chống đối, ngăn cản. Vậy khi chúng ta làm công việc của Chúa mà bị gặp khó khăn, cản trở, chúng ta hãy biết rằng mình đang đi đúng đường. Ma quỉ sẽ để yên cho chúng ta hành động khi công việc đó không đụng chạm tới quyền lợi của nó, nhưng khi nó cảm thấy quyền lợi của nó bị đụng chạm, nó sẽ không để chúng ta làm việc cách dễ dàng. Chúng ta luôn biết rằng, Chúa của chúng ta là Đấng độc nhất, ngoài Ngài ra không còn ai khác. Cho nên, “nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, biết bao lần con muốn hiến thân phục vụ Chúa, nhưng khi gặp khó khăn con lại rút lui nhanh. Con chưa hiểu được điều con đang làm, ích lợi của công việc làm vui lòng Chúa biết bao. Xin cho con được sức mạnh của Chúa Thánh Thần để không còn bao giờ lùi bước trước những khó khăn khi được làm việc cho Chúa. Amen.