Con người đã tôn trọng vật chất, mà quên tình yêu của Thiên Chúa

Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện một lời hứa rất thân tình như thế, không thể sai chạy đâu được! Còn gì có thể cao sang, quyền quí hơn, tuyệt hảo hơn là sự hiện diện của Chúa cả trời đất trong tâm hồn con người.

Thiên Chúa đã yêu thương con người quá bội đến như thế! Không những Ngài chỉ muốn tặng ban mọi điều tốt đẹp ở bên ngoài, là những tạo vật của Ngài cho con người; xong Ngài còn cho con người được thực sự liên kết khăng khít với Ngài trong tâm tình Cha Con của một gia đình. Diễm phúc là vậy, vinh dự là thế, hạnh phúc xiết bao! Nhưng liệu rằng người đời có hiểu được hết những giá trị to lớn của Thiên Chúa đang mong chờ để chia sẻ với họ không? Theo những gì đã từng và vẫn xảy ra trong dòng lịch sử loài người, phần đông nhân loại vẫn chạy theo những hào nhoáng của bao nhiêu vật chất mang lại. Người ta vẫn quí trọng đô la, kim cương hột xoàn, quyền lực và danh vọng của xã hội hơn tình yêu và mối liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Sở dĩ con người cứ chạy theo vật chất hơn tin vào Lời Chúa Giêsu đã hứa, bởi vì ta vẫn tin vào chính sự thông minh tài giỏi của mình hơn đặt trọn niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa. Sự kiện này có khác chi tội lỗi của Ađam và Evà, nguyên tổ của loài người đã từng xúc phạm đến Thiên Chúa, tội kiêu ngạo không tin vào Lời rất chân thật của Chúa, muốn tự định đoạt lấy vận mệnh của mình. Một khi con người tự tách mình xa cách Thiên Chúa, ta trở thành mồi ngon cho quỷ dữ xâu xé. Vậy nếu chúng ta có đau khổ quằn quại trong tội lỗi, dưới ách thống trị của quỉ dữ, chúng ta đừng vội oán trách Ađam và Evà, vì Chúa vẫn ban cho chúng ta cơ hội để thực hiện một quyết định chọn lựa không ngoan: ở lại trong tình yêu của Chúa, hay chìu theo ý thích riêng của lòng mình? Một quyết định sáng suốt trong hoàn toàn tự nguyện vẫn tùy thuộc nơi mỗi người chúng ta. Ta có thực sự muốn giữ lời Thầy, để Cha Thầy và Thầy sẽ đến ở lại trong ta không?