LIÊN ĐỚI TRÁCH NHIỆM
«Liên Đới Trách Nhiệm» là chủ đề của số báo tháng này. Để góp thêm vào hai bài «Phát triển tinh thần liên đới giữa các hội đoàn hoạt động văn hóa xã hội » và «Liên đới nghề nghiệp giữa các thành phần trong Cộng Đoàn», tôi mạo muội gợi lên mấy ý tưởng về tinh thần Liên Đới Trách Nhiệm dưới ba góc cạnh sau đây :
Liên đới trách nhiệm trong gia đình và họ hàng. Về góc cạnh này, chúng ta chỉ cần đọc lại và nghiền ngẫm mấy lời dạy của ông bà chúng ta còn để lại trong ca dao tục ngữ. Trên bình diện tiêu cực, ông bà bảo «Một con sâu làm dầu nồi canh », « Chó gầy hổ mặt người nuôi», «Đời cha ăn mặn, đời con khát nước », «Con hư tại me, Cháu hư tại bà »... Trên bình diện tích cực, ông bà dạy «Một người làm quan cả họ được nhờ», «Anh em như thể tay chân», «Cha mẹ hiền lành để đức cho con »...
Liên đới trách nhiệm trong Cộng Đoàn và trong Giáo Hội. Chúng ta không có lời dạy nào cụ thể, thâm thúy và đạo đức hơn bằng giáo huấn của Thánh Phaolô trong lá thơ Ngài viết cho tín hữu thuộc Cộng Đoàn Corintô. Theo Ngài, Cộng Đoàn hay Giáo Hội là một Thân Thể mà mỗi người chúng ta là một chi thể. Mọi chi thể phải liên đới trách nhiệm với nhau. Vì thế, «Mắt không được bảo tay "Ta chẳng cần đến mày", đầu không được nói với chân "Ta chẳng nhờ đến nhà ngươi". Trái lại chi thể nào yếu kém hơn lại được chăm sóc hơn, chi thể nào tầm thường hơn lại cần thiết hơn. Mọi bộ phận trong thân thể phải giúp đỡ nhau, liên đới với nhau. Một bộ phận đau yếu thì các bộ phận khác cũng chung phần đau đớn. Một bộ phận được ưu đãi thì các bộ phận khác hưởng nhờ». Trong Cộng Đoàn hay trong Giáo Hội cũng vậy, không phải mọi người đều là Tiên Tri, không phải mọi người đều được ơn chữa bệnh, không phải mọi người đều nói nhiều thứ tiếng... Tất cả phải bổ túc cho nhau, phải liên đới trách nhiệm với nhau (xem 1Cr 12,14-31).
Liên đới trách nhiệm trong xã hội loài người : Đối với người Kitô giáo, tinh thần liên đới trách nhiệm không chỉ nằm trong Gia Đình, trong Cộng Đoàn và trong Giáo Hội, mà còn phải mở rộng ra cả Xã Hội con người, cả mọi môi trường tông đồ. Đó chính là điều được gợi lên trong hai bài chủ đề và đặc biệt trong nhận định sau đây của đức hồng y Joseph Cardijn : «Ngày nay tôi thiết nghĩ : Việc nhấn mạnh đến tinh thần liên đới trách nhiệm của mỗi người dân, không những là thích đáng mà còn cần kíp nữa. Chính ở trên địa hạt đó mà ngày nay người Kitô hữu phải tuyên chứng và làm sáng tỏ sự thánh thiện của họ. Nhiều khi họ mang mặc cảm tự ti, và tâm trạng này đã cản bước họ trên các địa hạt trần thế : khoa học, kỹ thuật, chuyên nghiệp, văn hóa, chính trị, quốc gia và quốc tế. Vì lý do đó tinh thần liên đới giữa người có đức tin và người không có đức tin đôi khi khó khăn. Đang khi chính trên địa hạt đó, mọi người có thể gặp nhau và phải gặp nhau, và người giáo dân có thể hoàn tất sứ mệnh chứng tá và tông đồ một cách thích đáng nhất » (HTSTK XXI, 124). Quả vậy, trong Xã Hội hôm nay, vượt lên trên mọi khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, người ta nói đến, đề cao, nêu bật và thực hiện tinh thần liên đới trách nhiệm dưới mọi góc cạnh : nhà ở, việc làm, cơm bánh, giáo dục, y tế, thiên tai, chiến tranh, nghiệp đoàn, tôn giá, chính trị... Không còn gì đậm tinh thần Phúc Âm và chan chứa Tình Người hơn ! ( Giaoxuvnparis.org)
«Liên Đới Trách Nhiệm» là chủ đề của số báo tháng này. Để góp thêm vào hai bài «Phát triển tinh thần liên đới giữa các hội đoàn hoạt động văn hóa xã hội » và «Liên đới nghề nghiệp giữa các thành phần trong Cộng Đoàn», tôi mạo muội gợi lên mấy ý tưởng về tinh thần Liên Đới Trách Nhiệm dưới ba góc cạnh sau đây :
Liên đới trách nhiệm trong gia đình và họ hàng. Về góc cạnh này, chúng ta chỉ cần đọc lại và nghiền ngẫm mấy lời dạy của ông bà chúng ta còn để lại trong ca dao tục ngữ. Trên bình diện tiêu cực, ông bà bảo «Một con sâu làm dầu nồi canh », « Chó gầy hổ mặt người nuôi», «Đời cha ăn mặn, đời con khát nước », «Con hư tại me, Cháu hư tại bà »... Trên bình diện tích cực, ông bà dạy «Một người làm quan cả họ được nhờ», «Anh em như thể tay chân», «Cha mẹ hiền lành để đức cho con »...
Liên đới trách nhiệm trong Cộng Đoàn và trong Giáo Hội. Chúng ta không có lời dạy nào cụ thể, thâm thúy và đạo đức hơn bằng giáo huấn của Thánh Phaolô trong lá thơ Ngài viết cho tín hữu thuộc Cộng Đoàn Corintô. Theo Ngài, Cộng Đoàn hay Giáo Hội là một Thân Thể mà mỗi người chúng ta là một chi thể. Mọi chi thể phải liên đới trách nhiệm với nhau. Vì thế, «Mắt không được bảo tay "Ta chẳng cần đến mày", đầu không được nói với chân "Ta chẳng nhờ đến nhà ngươi". Trái lại chi thể nào yếu kém hơn lại được chăm sóc hơn, chi thể nào tầm thường hơn lại cần thiết hơn. Mọi bộ phận trong thân thể phải giúp đỡ nhau, liên đới với nhau. Một bộ phận đau yếu thì các bộ phận khác cũng chung phần đau đớn. Một bộ phận được ưu đãi thì các bộ phận khác hưởng nhờ». Trong Cộng Đoàn hay trong Giáo Hội cũng vậy, không phải mọi người đều là Tiên Tri, không phải mọi người đều được ơn chữa bệnh, không phải mọi người đều nói nhiều thứ tiếng... Tất cả phải bổ túc cho nhau, phải liên đới trách nhiệm với nhau (xem 1Cr 12,14-31).
Liên đới trách nhiệm trong xã hội loài người : Đối với người Kitô giáo, tinh thần liên đới trách nhiệm không chỉ nằm trong Gia Đình, trong Cộng Đoàn và trong Giáo Hội, mà còn phải mở rộng ra cả Xã Hội con người, cả mọi môi trường tông đồ. Đó chính là điều được gợi lên trong hai bài chủ đề và đặc biệt trong nhận định sau đây của đức hồng y Joseph Cardijn : «Ngày nay tôi thiết nghĩ : Việc nhấn mạnh đến tinh thần liên đới trách nhiệm của mỗi người dân, không những là thích đáng mà còn cần kíp nữa. Chính ở trên địa hạt đó mà ngày nay người Kitô hữu phải tuyên chứng và làm sáng tỏ sự thánh thiện của họ. Nhiều khi họ mang mặc cảm tự ti, và tâm trạng này đã cản bước họ trên các địa hạt trần thế : khoa học, kỹ thuật, chuyên nghiệp, văn hóa, chính trị, quốc gia và quốc tế. Vì lý do đó tinh thần liên đới giữa người có đức tin và người không có đức tin đôi khi khó khăn. Đang khi chính trên địa hạt đó, mọi người có thể gặp nhau và phải gặp nhau, và người giáo dân có thể hoàn tất sứ mệnh chứng tá và tông đồ một cách thích đáng nhất » (HTSTK XXI, 124). Quả vậy, trong Xã Hội hôm nay, vượt lên trên mọi khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, người ta nói đến, đề cao, nêu bật và thực hiện tinh thần liên đới trách nhiệm dưới mọi góc cạnh : nhà ở, việc làm, cơm bánh, giáo dục, y tế, thiên tai, chiến tranh, nghiệp đoàn, tôn giá, chính trị... Không còn gì đậm tinh thần Phúc Âm và chan chứa Tình Người hơn ! ( Giaoxuvnparis.org)