YỂM TRỢ ƠN GỌI

Với Công Đồng Vatican II, từ « ơn gọi » được hiểu theo một nghĩa rộng rãi : ơn gọi làm người (MV 11,12,17), ơn gọi Kitô hữu (GH 11, TĐ 11, TG 15 MV 27), ơn gọi giáo sĩ (GH 41, TG 19), ơn gọi linh mục (ĐT 2, LM 11, TG 16), ơn gọi tu sĩ (ĐT 5, DT 24), ơn gọi giáo dân (GH 34,TĐ 7), ơn gọi gia đình (GH 35, MV 52), ơn gọi phụ nữ (GH 33, GD 1). ..

Giáo Hội quý trọng mọi ơn gọi, vì mọi ơn gọi nằm trong chương trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Giáo Hội luôn quan tâm và nâng đỡ mọi ơn gọi, luôn nhìn thấy nơi mỗi ơn gọi một sức mạnh cần thiết mở mang Nước Chúa, để xây dựng Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa Giêsu và để đem ơn Cứu Độ đến cho cả xã hội con người.

Ở đây, chúng ta chia sẻ với Giáo Hội về những bận tâm đến ơn gọi linh mục và tu sĩ, nói tắt là ơn gọi tận hiến. Có rất nhiều lý do bận tâm ! Một trong những lý do đó là con số linh mục và tu sĩ mỗi ngày một sút giảm đáng lo sợ, nhất là tại các nước Âu-Mỹ-Úc. Chúng ta chỉ đưa ra một thí dụ tiêu biểu cho bao nhiêu trường hợp : Trong cuốn «Bộ mặt mới của Linh Mục» (Nouveau Visage des Prêtres, Éd. Bayard, Paris 2002), cha Donald B. Cozzens viết «Giáo phận Claveland (Hoa Kỳ) năm 1970 có 240 linh mục trẻ dưới 40 tuổi, qua năm 1999, chỉ còn 35 linh mục trẻ dưới 40 tuổi » (tr.226).

Chúng ta phải làm gì để chia sẻ thực sự với Giáo Hội về những bận tâm đến ơn gọi tận hiến ? Chính Công Đồng Vatican II truyền dạy và mời gọi chúng ta :

. Ý thức việc cổ võ ơn gọi tận hiến là bổn phận chung của mọi Kitô hữu (ĐT 2).

. Lấy đời sống Đức Tin, Đức Cậy, Đức Ái, tinh thần Cầu Nguyện mà nâng đỡ ơn gọi (Đt 9).

. Biến gia đình và cộng đoàn thành nôi ơn gọi, thành môi trường nẩy sinh ơn gọi, thành chủng viện đầu tiên đào tạo ơn gọi (Đt 2, LM 11, TG 16).

. Tham gia vào các Hội Yểm Trợ Ơn Gọi (TG 19, LM 11).

Tôi nghĩ rằng những đề nghị trên đây hoàn toàn phù hợp với mỗi người chúng ta, đăc biệt với một sinh hoạt mà Giáo Xứ chúng ta đã theo đuổi từ 14 năm nay (1989-2003), đó là HỘI YỂM TRỢ ƠN GỌI.

Chúng ta có thể đọc Nội Quy của Hội đăng trong số Báo này để thấy rõ những khía cạnh Mục đích, Cơ cấu tổ chức và Sinh hoạt của Hội. Riêng về Mục đích của Hội chúng ta có thể tóm vào hai điểm :

. Về phạm vi thiêng liêng : Mỗi hội viên cố gắng cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi tận hiến trong cả Giáo Hội hoàn vũ, vì «lúa chín đầy đồng mà thợ gặt quá ít, các con hãy xin Thiên Chúa ban cho Giáo Hội có thêm thợ gặt ».

. Về phạm vi vật chất : Mỗi hội viên chung góp tiền niên liễm để gửi về yểm trợ cụ thể cho các Đại Chủng Viện tại Việt Nam. Không cần nói, ai trong chúng ta cũng tưởng nghĩ ra được những khó khăn vật chất của các Chủng Viện tại Quê nhà.

Qua những điều trình bày trên đây, tôi thay mặt Ban Giám Đốc và Hội Đồng Mục Vụ kính mời Quý Ông Bà và Anh Chị Em hãy nhiệt tâm củng cố và phát triển Hội Yểm Trợ Ơn Gọi bằng việc ghi danh vào một Chi Hội để cùng nhau đáp ứng những lời dạy của Công Đồng.