“…Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tiả cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,2)

Chúa Giêsu lấy hình ảnh cây nho và cành nho để giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn ý nghĩa của cuộc sống mật thiết với Ngài. Cành nho không sinh hoa trái như người sống trong đạo mà không thay đổi cuộc sống của mình. Chung cuộc họ cũng không được hưởng gì cho mình: Không sinh hoa trái. Thay đổi cuộc đời để sống với Chúa là chấp nhận chết đi chính mình. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó không sinh được một bông hạt nào. Nó tự hủy diệt chính mình và không gây được hoa quả nào.

Cành nào sinh hoa trái như người sống mật thiết với Chúa thì người sẽ chăm sóc nó. Bón phân cho nó. Bón phân thì thối thật, và làm cho ta thấy khó chịu. Nhưng điều chắc chắn mà chúng ta biết được là sau đó, cây sẽ tốt tươi. Vậy, những gian nan khốn khó xảy tới mà chúng ta chịu đựng được vì Chúa, chúng ta biết rằng hoa trái sẽ trổ sinh tốt đẹp.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con biết Chúa yêu con. Con biết con cần Chúa, nhưng con lại không muốn Chúa cắt tỉa cuộc sống của con, vì con vẫn còn quá ưa thích những trò chơi của đời này. Tuy nó không làm đẹp lòng Chúa, nhưng con vẫn thích. Đúng là vũng lầy êm ái đang ru ngủ con trong tội lỗi. Xin Chúa hãy đến và biến đổi hồn con. Con thuộc về Chúa, xin Chúa hãy làm những gì tốt nhất cho con. Con tin tưởng vào tình yêu của Chúa. Con cám ơn Chúa.