Ý NGHĨA CỦA CUỘC ĐỜI

Bài giảng của Đức Cha Phêrô trong thánh lễ Giới Trẻ, thứ Sáu đầu tháng 5.2004 -


(Act 13, 26-33; Ga 14, 1-6)

Anh chị em và các Bạn Trẻ thân mến,

“Sinh ký tử qui”, câu nói đã trở nên quen thuộc đến nổi người ta chẳng buồn suy nghĩ ý nghĩa thật sự của nó. Cha ông chúng ta, ngay những người chưa tin vào Đức Kitô, trong tiềm thức và trong lương tâm cũng đã manh nha tiếp cận với chân lý : sống ở đời chỉ là tạm bợ, còn chết là quay về với nguồn gốc, về được cùng đích của mình.

Đoạn Phúc Âm hôm nay đưa chúng ta trở lại với buổi Tiệc Ly của Chúa Giêsu : Các môn đệ cảm thấy một biến cố trọng đại sắp xảy đến, Thầy sẽ ra đi đến nơi các ông không biết, các ông sẽ xa Thầy mình, lòng các ông xao xuyến, buồn bã, lo sợ, nhưng Chúa Giêsu đã trấn an : “Các con đừng xao xuyến”.

Thưa anh chị em,

Cuộc đời con người cũng thường xao xuyến, lo sợ, vì không biết điều gì chờ đợi mình ! Điều đó cũng để thấy rằng ở đời này chúng ta chưa biết được hết, thậm chí chưa biết được chết rồi đi đâu, và như vậy cũng không biết phải sống như thế nào !? Rất nhiều câu hỏi đặt ra và không có câu trả lời.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng nhiều lần nói với chúng ta : Anh em đừng sợ! Chỉ những ai tin vào Đức Kitô mới không sợ.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ về cuộc ra đi của Ngài …Thầy về cùng Cha và điều đó tốt cho anh em, Thầy dọn chỗ cho anh em và trong nhà Cha có nhiều chỗ, Thầy sẽ trở lại và mang anh em đi cùng Thầy…

Nếu Đức Kitô không Phục sinh, những lời đó không có một ý nghĩa gì và không ai có thể tin được. Nói những điều đó họa chăng vì say rượu hay bịnh tâm thần, còn người sáng suốt, có trách nhiệm thì không ai dám. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài đã nói và chúng ta tin, vì Ngài đã sống lại.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vẫn tuyên xưng về mầu nhiệm Chúa sống lại, nhưng niềm tin đó liệu có biến đổi cuộc đời của chúng ta, hay chỉ tuyên xưng như một sáo ngữ, như điều quen miệng?… Xin Chúa cho chúng ta được ơn soi sáng, cảm nghiệm rằng tin vào Đức Kitô Phục Sinh, tin vào những lời Ngài đã nói và những lời Ngài đã hứa sẽ biến đổi được cuộc đời của chúng ta.

Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ thật tuyệt vời, Phaolô đến Antiôkia và rao giảng : những gì Thiên Chúa đã nói, đã hứa với cha ông thì giờ đây, tất cả những điều đó được thực hiện trong Đức Kitô Phục Sinh. Ngay chính Phaolô, người đã bắt bớ các môn đệ của Chúa, cũng làm chứng rằng Ngài đã sống lại và Ngài làm cho chúng ta được sống lại.

Chúa Giêsu đã sống lại, Ngài đã chiến thắng sự chết là minh chứng hùng hồn cho những lời của Ngài là chân lý, những điều Ngài hứa sẽ được ban cho chúng ta. Tin vào Đức Kitô, mỗi chúng ta phải trở nên môn đệ trung thành của Ngài. Phải đón nhận những lời Ngài nói, ngay cả những lời chói tai, như khi nói về Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu Thánh Ngài, không ăn không uống sẽ không được sự sống đời đời. Chúng ta tin vào Ngài, vì Ngài đã minh chứng “Ta là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống”.

Thưa anh chị em,

Cuộc sống phải đối diện với rất nhiều hoàn cảnh, luôn đứng trước những đau khổ, những vô lý của cuộc đời … cuộc đời không có ý nghĩa, không có chân lý, chúng ta không hiểu tại sao lại phải sống trong hy sinh, trong đau khổ ??? “Ta là Đường”, nhưng nếu chúng ta không đi theo Đức Kitô, thì chúng ta vẫn như người chưa được định hướng; “Ta là Sự Thật” nhưng nếu chúng ta không lắng nghe Ngài thì chúng ta chẳng có chân lý; “Ta là Sự Sống” nhưng nếu chúng ta không để Lời Chúa và Thánh Thể nuôi dưỡng thì chúng ta cũng không có sự sống thật !!!… Trong mầu nhiệm Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, chúng ta thấy mọi việc đều rõ ràng và có giải đáp cho tất cả mọi vấn đề.

Các bạn trẻ có nhiều ưu tư, nhiều khát vọng thánh thiện và tốt đẹp, các bạn hãy tập lắng nghe tiếng nói của Đức Kitô, hãy biết cách làm theo lời của Ngài. Lúc đó chúng ta sẽ gặp được Ngài trong cuộc sống hàng ngày, trong những việc làm nhỏ bé, đơn sơ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, chúng ta sẽ thấy được sự bình an và ý nghĩa của cuộc đời.

Đức Kitô phải là trung tâm điểm của cuộc đời mỗi người, chúng ta phải xuất phát từ Đức Kitô và phải nhắm đến Đức Kitô là cùng đích, Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta. Trong tình yêu, trong công ăn việc làm, trong tất cả mọi sự, hãy làm vì Đức Kitô, nhờ Đức Kitô. Có như vậy, không bao giờ chúng ta chán nản và không bao giờ thấy cuộc đời vô nghĩa. Mọi việc trên trần thế này đều có một giá trị, đó là giá trị cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến trong thế gian, Ngài muốn chúng ta cùng được kết hợp với Ngài để thực hiện những giá trị đó làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa. Ý nghĩa đó chính là được sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho những ai biết lắng nghe và làm theo Lời Ngài.(Simonhoadalat.Com)

Tam Linh lược ghi.