“… Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,31)
Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con thật khắng khít đến nỗi không gì có thể ngăn cách được. Thật đúng như vậy, vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu chính là Thiên Chúa. Không gì có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này là tình yêu. Vì sống mật thiết với Chúa Cha trong tình yêu, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu này bằng chính hành động của mình.
Chúa Giêsu làm tất cả những gì Chúa Cha mong muốn nơi mình trong khiêm nhường, nhỏ bé; trong VÂNG PHỤC. Chỉ người có tấm lòng yêu mến và vâng phục mới có thể làm đúng như Chúa Cha đã truyền dạy.
Cầu nguyện
Lạy Cha, con biết Cha yêu thương con và muốn con trở nên người con dễ thương của Cha. Cha muốn con biết sống vâng phục trong mọi sự như người ANH CẢ của chúng con là Chúa Giêsu. Ngài là trưởng tử của muôn loài thọ sinh và là gương mẫu của đời sống chúng con. Xin Cha ban ơn cho con để con biết sống vâng phục cách hoàn toàn. Con rất khao khát được trở nên người con sống đẹp lòng Cha mọi đàng. Amen.
Tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con thật khắng khít đến nỗi không gì có thể ngăn cách được. Thật đúng như vậy, vì Thiên Chúa là tình yêu và tình yêu chính là Thiên Chúa. Không gì có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này là tình yêu. Vì sống mật thiết với Chúa Cha trong tình yêu, Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu này bằng chính hành động của mình.
Chúa Giêsu làm tất cả những gì Chúa Cha mong muốn nơi mình trong khiêm nhường, nhỏ bé; trong VÂNG PHỤC. Chỉ người có tấm lòng yêu mến và vâng phục mới có thể làm đúng như Chúa Cha đã truyền dạy.
Cầu nguyện
Lạy Cha, con biết Cha yêu thương con và muốn con trở nên người con dễ thương của Cha. Cha muốn con biết sống vâng phục trong mọi sự như người ANH CẢ của chúng con là Chúa Giêsu. Ngài là trưởng tử của muôn loài thọ sinh và là gương mẫu của đời sống chúng con. Xin Cha ban ơn cho con để con biết sống vâng phục cách hoàn toàn. Con rất khao khát được trở nên người con sống đẹp lòng Cha mọi đàng. Amen.