“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35)
Toàn bộ Kinh Thánh dạy chúng ta một điều: Tình Yêu. Các điều luật cũng được gồm tóm trong giới luật yêu thương. Không có yêu thương thì không có Thiên Chúa vì Ngài là Tình Yêu. Ai không ở trong tình yêu thì không ở trong Thiên Chúa. Thánh Phaolô ca tụng sự trường cửu và tính ưu việt của Đức Ái trong thơ thứ nhất gởi cho Côrintô đoạn 13 là tình yêu thắng vượt tất cả, tình yêu thì trường tồn.
Yêu thương nhưng không phải theo kiểu cách của con người. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương nhân loại. Ngài đã yêu thương đến nỗi đã thí mạng sống mình vì người mình yêu.
Để yêu mến Đức Giêsu, hãy giữ lời Ngài: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy" và khi chúng ta yêu thương nhau, đặc biệt yêu thương kẻ thù là dấu chứng cụ thể chúng ta yêu mến Thiên Chúa: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34), "hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em" (Lc 6,27).
Cầu nguyện
Lạy Cha là Đấng đầy lòng yêu thương. Con biết Cha luôn yêu thương con dù con không xứng đáng với tình yêu này. Hôm nay, con xin Cha hãy ban cho con một quả tim mới. Quả tim của Chúa Giêsu để con có thể sống theo tình yêu mà Ngài chỉ dạy. Xin cho con không hổ thẹn trong cuộc sống vì mình là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Amen.
Toàn bộ Kinh Thánh dạy chúng ta một điều: Tình Yêu. Các điều luật cũng được gồm tóm trong giới luật yêu thương. Không có yêu thương thì không có Thiên Chúa vì Ngài là Tình Yêu. Ai không ở trong tình yêu thì không ở trong Thiên Chúa. Thánh Phaolô ca tụng sự trường cửu và tính ưu việt của Đức Ái trong thơ thứ nhất gởi cho Côrintô đoạn 13 là tình yêu thắng vượt tất cả, tình yêu thì trường tồn.
Yêu thương nhưng không phải theo kiểu cách của con người. Yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương nhân loại. Ngài đã yêu thương đến nỗi đã thí mạng sống mình vì người mình yêu.
Để yêu mến Đức Giêsu, hãy giữ lời Ngài: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy" và khi chúng ta yêu thương nhau, đặc biệt yêu thương kẻ thù là dấu chứng cụ thể chúng ta yêu mến Thiên Chúa: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34), "hãy yêu kẻ thù, và làm ơn cho kẻ ghét anh em" (Lc 6,27).
Cầu nguyện
Lạy Cha là Đấng đầy lòng yêu thương. Con biết Cha luôn yêu thương con dù con không xứng đáng với tình yêu này. Hôm nay, con xin Cha hãy ban cho con một quả tim mới. Quả tim của Chúa Giêsu để con có thể sống theo tình yêu mà Ngài chỉ dạy. Xin cho con không hổ thẹn trong cuộc sống vì mình là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Amen.